Suốt 12 năm, Chuan được cha cõng đi học. Ảnh: SCMP.
Theo SCMP, Chuan Zhuyu, vừa tốt nghiệp THPT ở Đằng Xung, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Trong kỳ thi tuyển sinh đại học của nước này, Chuan đạt 624/750 điểm, trở thành thủ khoa khối Khoa học của trường. Đây là một kết quả cao và đáng mừng, mang lại sự nhẹ nhõm cho người cha.
"Thành tích của con tôi tương đồng với các bài kiểm tra trước đây. Con tôi hài lòng với kết quả này. Tôi cũng vậy", người cha chia sẻ.
Chuan mắc chứng rối nhược cơ bẩm sinh. Từ khi còn nhỏ, người cha đã kiên trì cõng con đi học mỗi ngày.
Cô Li Qiuyan, giáo viên của Chuan, kể rằng người cha thường thức dậy từ 3h để làm việc ở chợ, sau đó về nhà và đưa con đến trường trước 8h. Vào buổi trưa, ông tiếp tục đón con về ăn trưa, rồi lại đưa đi học và đón về khi tan trường.
"Tổng cộng, người cha đi và về 4 lần mỗi ngày. Ông còn kiên quyết cõng con lên tận lớp học, từ chối mọi sự giúp đỡ từ các học sinh khác", cô Li cho biết.
Người cha giải thích rằng ông không muốn làm phiền người khác. Thậm chí, khi trường của Chuan đề nghị cho hỗ trợ ông một công việc và phòng ký túc xá riêng, ông vẫn từ chối vì không muốn bỏ bê vườn rau của mình.
"Tất cả giáo viên và học sinh đều rất ngưỡng mộ cha của Chuan. Ông ấy dành cả đời để hỗ trợ con trai mình. Trong mắt chúng tôi, ông ấy thực sự vĩ đại", cô Li bày tỏ sự kính trọng.
Hiện tại, gia đình vẫn chưa quyết định Chuan sẽ học trường đại học nào, song cậu chia sẻ muốn theo đuổi ngành Khoa học máy tính.
"Dù con đi học ở đâu, tôi cũng sẽ đi cùng con. Chừng nào con còn học, tôi sẽ đồng hành cùng con", người cha khẳng định.
Phương Lam