Hình ảnh Bad Bunny xuất hiện trên ghế nhựa gây chú ý tại Chicago (Mỹ). Ảnh: Maria Burundarena.
Tại phòng trưng bày của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Chicago (Mỹ), không gian được biến thành một “quán karaoke” đúng nghĩa với đèn disco, sân khấu và máy hát tự động. Nổi bật giữa căn phòng là 3 chiếc ghế nhựa bọc hình khuôn mặt của Bad Bunny, được đặt sẵn để khách "nghỉ chân" giữa những bài hát, theo CNN.
Những chiếc ghế này thuộc triển lãm Dancing the Revolution: From Dancehall to Reggaetón (tạm dịch: Nhịp bước xoay vần: Từ sàn diễn Dancehall đến kỷ nguyên Reggaetón), nơi nghệ sĩ Edra Soto biến các vật dụng tuổi thơ và một số chi tiết kiến trúc quen thuộc ở Puerto Rico thành tác phẩm nghệ thuật, tái hiện nhịp sống thường nhật trên hòn đảo quê hương cô.
Soto từng ghép những chiếc quạt hộp thành hình cây thánh giá, biến các hàng rào sắt sặc sỡ thường thấy trên đường phố Puerto Rico thành những tác phẩm điêu khắc khổng lồ, đồng thời tạo các lỗ khóa nhỏ trên tác phẩm để hé lộ hình ảnh những ngôi nhà phía sau.
Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ bắt đầu đào sâu hơn vào yếu tố tâm linh, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ Đạo Công giáo. Điều này thể hiện rõ trong không gian tiền sảnh được thiết kế như một “Nhà Tạm Công giáo”, nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Kemper ở thành phố Kansas (Missouri) và dự án mới nhất của cô ở Bảo tàng Nghệ thuật Puerto Rico.
Những chiếc ghế nhựa có mặt ca sĩ Bad Bunny gây chú ý. Ảnh: Maria Burundarena.
Loạt ghế in mặt Bad Bunny, còn gọi là BB Chairs, được Soto thực hiện trong hơn 1,5 năm tính đến hiện tại, phần nào phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nam ca sĩ Puerto Rico. Album Un Verano Sin Ti được phát hành năm 2022 của anh thậm chí trở thành album được nghe trực tuyến nhiều nhất trong 20 năm lịch sử của Spotify.
Trong triển lãm của Soto, Bad Bunny xuất hiện ở nhiều vị trí như biểu tượng cho lịch sử hình ảnh và sức mạnh chính trị của âm nhạc, vũ điệu Caribe. Triển lãm diễn ra sau mùa hè năm 2019, thời điểm Puerto Rico bùng nổ các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng khiến Thống đốc Ricardo Rosselló phải từ chức. Khi đó, Bad Bunny đã tạm dừng chuyến lưu diễn để tham gia biểu tình và nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào này.
Với Soto, điều khiến cô ấn tượng nhất về nam ca sĩ là anh có khả năng truyền tải thông điệp đến người dân Puerto Rico một cách thông minh nhưng gần gũi. Cô vẫn nhớ những lần nam ca sĩ xuất hiện trên bản tin địa phương năm ngoái, trực tiếp dẫn các tin nổi bật và thậm chí đọc cả dự báo thời tiết.
Những chiếc ghế nhựa được bọc bằng lớp vải in hình Bad Bunny với kính râm và mái tóc "húi cua". Chúng vừa gợi nhắc kiểu ghế nhựa trắng phổ biến tại Puerto Rico, vừa thể hiện mối liên kết sâu sắc giữa nam nghệ sĩ với quê hương. Ngoài việc xuất hiện tại Bảo tàng Kemper và Chicago, Soto còn trưng bày loạt ghế này tại Hội chợ nghệ thuật EXPO Chicago năm ngoái, thu hút đông đảo khách tham quan và truyền thông.
“Tôi đã ấp ủ ý tưởng này suốt một năm trước khi bắt tay thực hiện. Có lúc tôi tự nghi ngờ và nghĩ rằng nó quá trực diện khi tôi sử dụng trực tiếp hình ảnh của Bad Bunny”, cô chia sẻ.
Tuy nhiên, sau khi Bad Bunny phát hành album DeBÍ TiRAR MáS FOToS (2025), dự án giành Grammy và lập nhiều thành tích, bạn bè liên tục nhắn tin cho Soto. Bìa album là hình ảnh 2 chiếc ghế nhựa trắng bỏ trống, biểu tượng gợi về quê hương Puerto Rico, đồng thời cho Soto cảm giác được “hồi đáp”.
Cùng với 3 chiếc ghế độc bản có hình Bad Bunny, Soto còn thực hiện loạt các tác phẩm nghệ thuật khác thể hiện tinh thần văn hóa của Puerto Rico nói riêng và vùng Caribe nói chung. Ảnh: Edra Soto.
Suốt hơn một thập kỷ, Soto nhiều lần bọc những chiếc ghế nhựa bằng các tấm vải in hình hổ hoặc rừng nhiệt đới rực rỡ. Những tác phẩm này từng xuất hiện trong nhiều triển lãm và được các tạp chí nghệ thuật nhắc đến.
Ý tưởng làm ghế bắt nguồn từ công việc kinh doanh nội thất của chồng cô, nhưng Soto nhận ra hướng đi của mình hoàn toàn khác biệt.
“Những món đồ nội thất gắn với tuổi thơ tôi chủ yếu làm từ mây và nhựa. Tôi bắt đầu tự hỏi chiếc ghế của riêng mình sẽ trông như thế nào nếu do chính tôi tạo ra”, cô nói.
Thay vì làm ghế từ những vật liệu cao cấp, Soto mong muốn thực hiện sự “xa hoa” theo hướng khác, thông qua kỹ thuật bọc ghế và những hình ảnh nhiệt đới rực rỡ, dù đôi khi chúng mang tính khuôn mẫu và chưa phản ánh đầy đủ văn hóa vùng Caribe.
Với cô, việc in khuôn mặt của Bad Bunny lên ghế vừa là cách đưa nghệ sĩ nổi tiếng nhất Puerto Rico vào tác phẩm, vừa gợi nhắc những món đồ lưu niệm sặc sỡ mà anh thường tặng cho người hâm mộ.
Chia sẻ với CNN, Soto kể rằng gần studio của mình từng có một cửa hàng bày kín các sản phẩm in mặt nam ca sĩ, đồng thời cũng là nơi cung cấp loại vải làm bọc ghế. Hiện cửa hàng ấy đã đóng cửa, do đó Soto phải đặt mua loại vải này trên mạng để hoàn thiện khoảng 15 chiếc ghế khác. Tuy nhiên, đến nay cô vẫn không thể tìm lại đúng chất liệu tương tự, có thể vì sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Bad Bunny hoặc do vấn đề bản quyền.
Điều đó vô tình biến bộ 3 chiếc ghế thành một phiên bản giới hạn. Tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Chicago (Mỹ), cô thậm chí phải phủ thêm lớp nhựa để bảo quản, dù khách tham quan vẫn có thể ngồi thử trong triển lãm hoặc các đêm karaoke do bảo tàng tổ chức.
“Tôi không thể làm lại chúng giống hệt trước đây nữa. Tôi thích loại vải ‘rẻ tiền’ ngày xưa vì nó có nét đẹp rất riêng. Tôi từng đặt mua thêm nhưng hàng mãi không tới. Đến giờ tôi vẫn không biết số tiền của mình đã đi đâu”, cô bật cười kể lại.
Tâm Đan