Thi đua huấn luyện giỏi
Theo chân Trung tá Lê Xuân Ước, Chính trị viên Tiểu đoàn Thông tin 18, Sư đoàn 3, chúng tôi đến tham quan một buổi huấn luyện chiến thuật của đơn vị. Giữa những ngày hè nắng gắt, ngay sau khi khẩu lệnh của đồng chí Đài trưởng phát ra, toàn bộ Tổ đài nhanh chóng cơ động đến vị trí triển khai, thuần thục các động tác, hiệp đồng nhịp nhàng giữa các số. Sau 2 phút, toàn bộ Tổ đài đã sẵn sàng lên máy, bắt thông liên lạc.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 18 thực hành huấn luyện.
Hoàn thành nội dung huấn luyện, chiến sĩ Hoàng Duy Khánh, báo vụ tổ đài 1, Trung đội 2, Đại đội 1 chia sẻ: “Để giữ vững mạch máu thông tin thông suốt, mỗi người lính không chỉ thành thạo và giỏi về nghiệp vụ mà còn vững vàng về bản lĩnh, rèn luyện tính cẩn trọng và tác phong khẩn trương, yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”. Vượt qua gian khó, những người lính thông tin đã phát huy hiệu quả cao nhất của những khí tài với tần số, chiều cao ăng-ten hay độ dài đường dây trong mọi nhiệm vụ được giao. Gần khu vực huấn luyện điện đài, chúng tôi được tham quan những cỗ máy, khí tài mới.
Trung tá Hà Văn Cương, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 18 cho biết: Hiện nay nhiều phương thức và khí tài thông tin tác chiến hiện đại bị chế áp thì phương thức bảo đảm thông tin bằng con người sẽ quyết định kết quả bảo đảm thông tin liên lạc trên chiến trường. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với đơn vị là ưu tiên làm chủ vũ khí, khí tài thông tin hiện đại nhưng cũng phải thành thạo thông tin truyền thống”. Những người lính thông tin luôn thầm lặng có mặt trước giờ nổ súng, đi sau giờ kết thúc, bởi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rằng, sự “im lặng” của thông tin có thể là sự “thất bại” của cả một trận đánh. Vì vậy, trong những năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin 18 đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện qua từng mệnh lệnh, ca trực, sợi dây, trạm máy và là lực lượng nòng cốt bảo đảm mạch máu thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi hoàn cảnh.
Cùng với công tác huấn luyện, Tiểu đoàn 18 chú trọng đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Phát huy tinh thần, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tiểu đoàn đặc biệt chú trọng chế độ canh trực, bảo mật, kiên quyết không để xảy ra sai sót, chậm trễ hay lộ, lọt thông tin. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình: “Ca trực kiểu mẫu”, “Đường dây thanh niên tự quản”, “Trạm, chốt thanh niên”, “Ngày huấn luyện thanh niên”… Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực của từng tổ đài; tiếp, chuyển kịp thời, đúng nguyên tắc và thời gian liên lạc.
Lường trước những khó khăn, tác động của khí hậu, thời tiết, cán bộ, chiến sĩ phát hiện kịp thời và nhanh chóng xử lý mọi sự cố để thông tin liên lạc được thông suốt. Tỷ lệ liên lạc vô tuyến sóng ngắn, cực ngắn luôn đạt 100% các phiên, ca trực. Quân bưu chuyển nhận bình quân mỗi tháng hàng trăm loại công văn, văn kiện, trong đó có nhiều công văn hỏa tốc, hẹn giờ đều an toàn tuyệt đối. Về hữu tuyến điện luôn chủ động trong việc bảo đảm tốt các đường dây liên lạc phối hợp chặt chẽ với thông tin các đơn vị.
Giữ mạch thông tin
Ở Sư đoàn 3, đơn vị nào cũng có khó khăn riêng nhưng với những người lính thông tin, đặc biệt là Tiểu đoàn Thông tin 18 thì gian nan lại nằm ở tính chất “thầm lặng mà quyết liệt” của nhiệm vụ. Phạm vi đóng quân của các đơn vị trải dài, cách xa nhau, địa hình hiểm trở, núi cao, khiến công tác bảo đảm thông tin liên lạc luôn phải đối mặt với vô vàn thử thách. Có lẽ không nhiều người biết, trên một đỉnh núi cao chỉ có hai người lính thông tin trẻ, canh trực 24/24 giờ, không có chỉ huy, chỉ có đồng đội, chỉ có mây trời, dây dẫn và tiếng gió rít qua tai.
Hàng trăm ki-lô-mét cáp quang, hàng chục tuyến cáp đồng vắt qua rừng, xuyên qua núi, sau bao năm gồng mình trước nắng mưa, giờ đã xuống cấp, dễ bị hư hại mỗi khi thời tiết chuyển mùa. Chỉ cần một cơn mưa lớn, một trận gió mạnh, tín hiệu có thể gián đoạn. Khi ấy, dù giữa đêm đông hay trưa hè nắng cháy, cán bộ, chiến sĩ lại khoác ba lô, vác dây, đội mưa, vượt dốc để khắc phục. Bởi mỗi sợi dây được nối lại là một mạch sống được giữ, là nhiệm vụ được hoàn thành. Những vất vả đó, không chỉ là thử thách nghề nghiệp mà còn là phép thử cho lòng trung thành, tinh thần vượt khó và cả tình yêu nghề, yêu đơn vị.
Trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, với những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh mạng và bùng nổ công nghệ thông tin, bộ đội thông tin liên lạc Sư đoàn 3 mà nòng cốt là Tiểu đoàn 18 càng ý thức sâu sắc hơn sứ mệnh thiêng liêng của mình. Luôn nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống. Bởi với họ "Nối một đường dây - Dựng một niềm tin - Giữ một mạch sống" không chỉ là khẩu hiệu mà là sứ mệnh cao cả và vinh dự lớn lao nhất của người lính thông tin Sư đoàn 3, tiếp bước truyền thống của bộ đội thông tin, kiên trì, bền bỉ đi lên cùng đất nước.
Bài, ảnh: Trung Anh