Những ngày cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283 về làm công tác dân vận, xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) rộn ràng như ngày hội, phấn khởi nhất là bà con Giáo xứ Hội Yên, Giáo xứ Xuân Kiều. Lâu lắm rồi, bà con mới được đón bộ đội về chung vui dịp Giáng sinh, vì thế, nhà nào cũng chuẩn bị bánh kẹo để đón các anh.
Với cô trò Trường Mầm non xã Nghi Kiều, niềm vui càng trọn vẹn khi các em được nghe bộ đội kể chuyện truyền thống và tham gia hội “Em tập làm chú bộ đội” do nhà trường phối hợp với Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bộ đội Lữ đoàn Phòng không 283 phối hợp với Trường Mầm non xã Nghi Kiều tổ chức chương trình “Em tập làm chú bộ đội”.
Từ niềm vui chung ấy, những việc làm cụ thể, nghĩa tình của bộ đội đã lan tỏa sâu hơn trong đời sống người dân. Tại xóm 14 (thôn Nghi Văn, xã Văn Kiều), gia đình ông Nguyễn Văn Tông, thuộc Giáo xứ Hội Yên, nhiều năm sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, mái ngói dột nát, trong khi hai ông bà tuổi đã cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283 phối hợp với địa phương hỗ trợ gia đình tu sửa lại ngôi nhà.
Ông Nguyễn Văn Tông xúc động cho biết: “Ngôi nhà của gia đình tôi xây dựng đã lâu, mái ngói dột nhiều. Gia đình nhiều lần lên kế hoạch sửa chữa nhưng do điều kiện khó khăn nên chưa thực hiện được. Rất may đợt này có bộ đội Lữ đoàn Phòng không 283 về làm công tác dân vận trên địa bàn đã giúp gia đình tôi sửa chữa lại ngôi nhà. Từ nay gia đình không còn nỗi lo mỗi khi mưa lụt nữa”.
Lữ đoàn Phòng không 283 giúp gia đình ông Nguyễn Văn Tông, thuộc Giáo xứ Hội Yên, ở xóm 14, Nghi Văn, xã Văn Kiều sửa chữa nhà ở.
Không khí ấm áp cũng hiện diện trên địa bàn xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An, nơi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 16 về làm công tác dân vận. Những ngày cuối năm, các thôn, xóm rộn ràng tiếng nói cười của bộ đội và bà con khi cùng nhau làm đường, tu sửa công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa cộng đồng,....
Dưới cơn mưa lâm thâm, với tinh thần “Phía trước là nhân dân”, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quản ngại khó khăn, giúp gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa nhà ở, làm đường giao thông, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ.
Các đơn vị khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.
Thượng sĩ Lê Công Nhật, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 16 tâm sự: “Là một người con tỉnh Hà Tĩnh, hằng năm thường gánh chịu hậu quả mưa lũ nên em rất thấu hiểu nỗi vất vả của bà con. Vì vậy, về với đồng bào em luôn cố gắng và động viên đồng đội giúp bà con thêm nhiều việc làm ý nghĩa”.
Tại xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, sau hơn 15 ngày cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 về làm công tác dân vận, các bản làng khoác lên diện mạo mới. Cùng lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 19 và cấp ủy, chính quyền xã Bến Quan đi thăm các gia đình chính sách, tôi cảm nhận rõ tình quân dân thắm thiết.
Giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bến Quan, cho biết, địa phương có hơn 99% dân số là đồng bào dân tộc Vân Kiều, đời sống còn nhiều khó khăn và nhiều tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó khó khăn nhất là tiêu chí giao thông. Những ngày về địa phương làm công tác dân vận, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 đã để lại những dấu ấn, tình cảm sâu nặng nghĩa tình trong lòng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân qua những công trình, việc làm thiết thực. Những cây cầu bắc qua những con suối tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thông thương; những ngôi nhà các gia đình chính sách, hộ nghèo được thay mái ngói mới; người dân được khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí;…
Tặng quà gia đình chính sách.
Hạ sĩ Nguyễn Đức Vũ, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19 chia sẻ: “Về với nhân dân, chúng tôi coi việc của bà con cũng như việc của gia đình mình. Sau giờ lao động, anh em lại giúp các hộ dọn dẹp nhà cửa, cắt tóc cho người dân,..”.
Đồng chí Nguyễn Hùng Vương, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa, nơi Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 về làm công tác dân vận cho biết: “Bộ đội về làng không những giúp đường quang, bản sáng mà suy nghĩ, hành động của bà con cũng tích cực hơn. Chẳng hạn như, từ sự giúp đỡ của bộ đội mà Chi đoàn thanh niên các thôn được củng cố và những ngày qua, đoàn viên thanh niên hăng hái, tích cực hơn trong tham gia lao động với bộ đội”.
Cắt tóc miễn phí cho người dân.
Đại tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng phòng Dân vận Quân khu 4 khẳng định: “Để công tác dân vận đạt hiệu quả thiết thực nhất, Quân khu đã tham mưu, chỉ đạo các đơn vị khảo sát kỹ địa bàn, tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và vùng đồng bào theo đạo, từ đó xác định rõ những công trình, phần việc cần giúp dân. Sau hơn 15 ngày, 16 đơn vị đã hoàn thành nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao”.
Ở những nơi khó khăn, gian khổ, luôn có sự góp công, giúp sức của Bộ đội Cụ Hồ. Chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, hình ảnh người lính càng thêm tỏa sáng trong lòng nhân dân.