Gia Lai: Bộ đội 'ăn Tết' trên công trường để làm nhà cho dân

Gia Lai: Bộ đội 'ăn Tết' trên công trường để làm nhà cho dân
3 giờ trướcBài gốc
Tết đến trên công trường, nhà mới dần thành hình
Những ngày này, trên khắp các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những "tổ thợ xây" đặc biệt mang màu áo lính. Không quản nắng mưa, không ngại đường xa, vật nặng, lực lượng quân đội, công an, cảnh sát biển… miệt mài vận chuyển vật tư, trộn bê tông, dựng tường, lợp mái, từng bước hồi sinh những mái ấm đã bị bão lũ cuốn trôi.
Khi mọi người, mọi nhà quây quần đón chào năm mới, các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài trên công trường trong "chiến dịch Quang Trung".
Sáng ngày đầu năm Dương lịch 2026, trên công trường xây dựng tại nhà bà Đoàn Thị Em (78 tuổi, thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) vẫn rộn ràng như ngày thường. Ít ai nghĩ rằng, nơi đây từng chỉ còn là bãi đất trống sau khi căn nhà cũ của bà bị sụp đổ hoàn toàn trong đợt bão lũ vừa qua.
Nhớ lại thời khắc kinh hoàng ấy, bà Em vẫn chưa hết bàng hoàng: "Mọi thứ diễn ra nhanh quá, cuốn đi tất cả. Hai vợ chồng chỉ kịp chạy sang nhà người thân gần đó trú tạm. Khi quay về thì nhà cửa đã tan hoang hết. Chồng tôi đau ốm thường xuyên, gia đình lại không có điều kiện, mất nhà rồi thật sự thấy bất lực".
Trong lúc khó khăn tưởng chừng không thể gượng dậy, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội đã trở thành điểm tựa lớn lao đối với gia đình bà.
Bà Đoàn Thị Em nụ cười luôn thường trực trên môi khi được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng lại căn nhà đã bị cuốn trôi sau bão lũ.
"Bộ đội đến giúp dựng lại nhà cửa, tôi cảm động lắm. Các chú làm ngày làm đêm, không quản nắng mưa, đường vận chuyển vật liệu thì xa, khó đi nhưng không ai kêu ca. Có hôm 9 - 10 giờ đêm vẫn thấy các chú làm, tôi lo quá phải nhắc nghỉ sớm, nhưng các chú vẫn miệt mài", bà Em xúc động chia sẻ.
Ngôi nhà mới của bà Đoàn Thị Em do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31, Quân đoàn 34 trực tiếp thi công, bảo đảm tiêu chí "3 chắc": móng chắc, thân chắc và mái chắc, giúp người dân yên tâm trước những mùa mưa bão sau này.
Theo đại tá Trịnh Văn Hoàn, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn bộ binh 31 (Quân đoàn 34), thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà cho người dân trước ngày 15/1.
"Chúng tôi quán triệt tinh thần làm ngày không đủ thì làm đêm, làm xuyên Tết Dương lịch. Mục tiêu là bà con được đón Tết Nguyên đán trong căn nhà mới, vui vẻ, ấm áp", đại tá Hoàn cho biết.
Dù triển khai với tốc độ khẩn trương, yếu tố kỹ thuật và an toàn vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Căn cứ mực nước trong đợt lũ lịch sử vừa qua, cán bộ, chiến sĩ đã tham mưu cho chính quyền và người dân nâng cao nền móng, bảo đảm nhà ở không bị ngập trong những trận lũ sau này.
Những người lính quen với thao trường, nay trở thành những người thợ xây thực thụ
Cũng theo đại tá Hoàn, đến nay, Sư đoàn 31 đã bàn giao bốn căn nhà, dự kiến trong những ngày tới sẽ tiếp tục bàn giao thêm ba căn và hoàn thành căn cuối cùng trước hạn. Trong chiến dịch Quang Trung, Sư đoàn có gần 130 cán bộ chiến sĩ tham gia.
Hiện Sư đoàn đang lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có tay nghề tốt, tiếp tục bổ sung các căn nhà chưa xong để đẩy nhanh tiến độ sớm nhất
"Niềm vui của bà con là tết của chúng tôi"
Với cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch Quang Trung, Tết năm nay mang một ý nghĩa rất khác. Đó là cái Tết trên công trường, bên những bao xi măng, viên gạch, nhưng đổi lại là niềm vui khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người dân trong căn nhà mới.
Với người lính, niềm vui của người dân chính là tết của bộ đội.
Hạ sĩ Huỳnh Tân Pháp, Trung đoàn 896, Sư đoàn 31, Quân đoàn 34 chia sẻ: "Là người con của quê hương Gia Lai (Bình Định cũ), tôi rất vui khi được cùng đồng chí, đồng đội giúp bà con sớm có nhà mới. Chúng tôi làm xuyên Tết Dương lịch với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, để bà con đón Tết Nguyên đán ấm no bởi niềm vui của bà con chính là tết của chúng tôi".
Không chỉ tại nhà bà Em, tại xã Tuy Phước, công trường xây dựng nhà ông Hồ Quang Thọ cũng luôn rộn ràng tiếng máy móc.
Ngôi nhà bị sập trong bão số 13 của gia đình ông đang được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) xây dựng lại. Khởi công từ ngày 8/12, công trình hiện đã vượt tiến độ và dự kiến bàn giao vào ngày 12/1.
Dù được xây dựng thần tốc, nhưng những ngôi nhà vẫn đảm bảo tiêu chí "3 chắc": móng chắc, thân chắc và mái chắc.
Để thuận tiện cho việc giúp dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ cơ động ở nhờ nhà người dân gần công trường. Tết Dương lịch của họ gói gọn trong bữa cơm ấm áp, giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình quân - dân.
Chiến sĩ Lưu Thanh Sơn (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) cho hay: "Trong ngày tết dương lịch, chế độ ăn của cán bộ, chiến sĩ được đầu tư hơn mọi ngày. Chiến sĩ chúng tôi cố gắng, phát huy tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành việc xây nhà sớm nhất cho bà con".
"Dù đang trong kỳ nghỉ, đơn vị vẫn duy trì đủ quân số, tích cực làm việc để sớm bàn giao nhà cho bà con đón Tết", trung úy Bùi Khắc Thái, Chính trị viên phó Đại đội 4, Trung đoàn 48 cho biết.
Những ngôi nhà dần thành hình đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của người lính đối với nhân dân.
Với những người lính trong Chiến dịch Quang Trung thần tốc, phần thưởng lớn nhất không phải là ngày nghỉ lễ, mà chính là khoảnh khắc trao chìa khóa nhà mới cho người dân. Đó cũng là minh chứng sinh động cho trách nhiệm, nghĩa tình và vai trò của người lính trong thời bình - ở đâu nhân dân khó khăn, ở đó có bộ đội.
Thu Loan
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/gia-lai-khi-bo-doi-an-tet-tren-cong-truong-vi-mai-am-nha-dan-192260102080554366.htm