Bố mẹ quay lưng với con trai chỉ vì sự cố ở bữa ăn

Bố mẹ quay lưng với con trai chỉ vì sự cố ở bữa ăn
6 giờ trướcBài gốc
Em trai tôi vừa mất đi tất cả ở tuổi 26. Công việc, tương lai, các mối quan hệ, và cả sự yêu thương từ bố mẹ nữa.
Nguyên do chỉ vì một bữa tối hẹn hò. Ông bà, bố mẹ, họ hàng... Ai cũng giục em trai tôi sớm đưa bạn gái về ra mắt, rồi nhanh chóng lấy vợ, sinh con. Nhưng đến khi nó suýt có người yêu thì số phận trêu đùa khiến nó gặp vận xui vô cùng.
Em tôi cao 1m78, trắng trẻo, đeo kính, trông mặt mũi thư sinh nhưng thân hình thì không thua vận động viên là mấy. Nó có nếp sống vô cùng lành mạnh, thích dậy sớm tập gym, cuối tuần chạy bộ, tối 11h đi ngủ, ít khi la cà quán xá ăn uống lung tung. Vì học giỏi nên nó kiếm việc cũng không khó, 26 tuổi đã là trưởng nhóm, lương hơn 30 triệu. Nói chung là tự tôi thấy em trai mình cũng ổn, và bố mẹ tôi cũng tự hào về em vô cùng.
Ngoại trừ nhưng ưu điểm ở trên ra thì em tôi có nhược điểm duy nhất là không biết tán gái. Cứ gặp con gái là em thấy ngại, không biết bắt chuyện ra sao, cũng chẳng đủ tinh tế để nhận ra ai đó thích mình thế nào. Bạn nữ theo đuổi nó không thiếu, nhưng nó chẳng đáp lại tình cảm của cô nào.
Mãi đến gần đây thì nó mới mở lòng hơn. Mấy lần nó nhắn tin nhờ tôi tư vấn mua quà cáp, rồi cách để dỗ con gái giận hờn, thì tôi mới lờ mờ đoán ra nó đang bắt đầu một mối quan hệ. Tôi hỏi em có nghiêm túc tìm hiểu người ta không. Nó khẳng định là có, thế nên tôi yên tâm đợi đến khi nó đưa bạn gái về gặp gỡ gia đình.
Nào ngờ đâu chưa kịp dẫn bạn gái về thì mối tình đã "toang". Vào buổi tối cuối tuần trước, khi trời đang mưa to, em tôi lếch thếch đội mưa về nhà. Tôi đang nằm xem phim bỗng giật mình khi thấy nó ướt như chuột lột. Hỏi có chuyện gì thì nó ngồi thừ ra như sắp khóc. Sau đó nó bảo rằng "Bạn gái chia tay em rồi".
Đến hôm qua thì nó lại đội mưa trở về nhà lần nữa, trên tay là hộp lỉnh kỉnh toàn đồ đạc văn phòng. Cả nhà ngạc nhiên hỏi nó bị sao. Nó bảo từ ngày mai nó sẽ thất nghiệp.
Đợi em bình tĩnh lại tôi mới vào phòng nghe tâm sự. Nhìn thằng em vốn luôn vui vẻ yêu đời, nay lại nằm bẹp một góc, vừa thất tình vừa mất việc, tôi chẳng biết phải an ủi em ra sao.
Tất cả vì bữa tối oan uổng của tuần trước. Em tôi gặp trục trặc lúc thanh toán nên bạn gái tưởng nó là thằng tồi, con bé mắng chửi nó giữa đám đông rồi đòi chia tay ngay lập tức.
Em tôi kể, hôm đó tự dưng app ngân hàng của nó bị lỗi, nó không mang tiền mặt nên mãi không chuyển khoản được. Bạn gái nó mới quen được hơn tháng, đúng buổi hẹn hò lãng mạn đầu tiên thì sự cố xảy ra. Em tôi giải thích rằng lỗi do mạng chứ không phải do nó, nhưng bạn gái khăng khăng cho rằng nó "phông bạt", lừa bạn gái đến ăn ở nhà hàng sang chảnh rồi bắt con bé trả tiền cho nó "ăn chùa".
Thằng em thất vọng trở về nhà, rồi thứ Hai đến công ty nó bị sếp gọi riêng vào phòng nói chuyện. Tới khi đó em trai tôi mới biết, cô gái xinh đẹp vừa "đá" nó hôm trước hóa ra lại là tiểu thư con của tổng giám đốc công ty! Con bé thích em trai tôi trước, để ý thằng bé từ bữa tiệc liên hoan công ty hồi đầu năm rồi. Chính con bé xin bố giúp đỡ để được vào làm cùng bộ phận với em tôi. Sau đó hai đứa bắt đầu hẹn hò, rồi hiểu nhầm ngay buổi đầu tiên đi ăn tối.
Tôi khuyên em không nên buồn quá lâu, cũng chẳng cần tiếc người yêu cũ làm gì. Qua những gì em tôi kể thì có vẻ cô bé kia quen tính tiểu thư, cái gì không vừa ý là sẽ nóng nảy tức giận. Tôi biết rõ em trai mình là người ga lăng, chắc chắn nó không bao giờ để bạn gái phải trả bất kỳ món tiền nào khi hẹn hò. Chẳng qua số nó xui nên bị bạn gái ghét. Và không ngờ hậu quả của hóa đơn bữa tối lại khiến em trai tôi mất việc.
Chẳng rõ cô bé kia về nói gì với bố mà em tôi bị sa thải với lý do "Cư xử không phù hợp với văn hóa công ty". Tôi biết đó chỉ là cái cớ, tội nghiệp em tôi yêu đương với một cô gái có tính nết khó ưa.
Nhưng tệ hơn cả là thái độ của bố mẹ tôi đối với con trai út. Đáng lẽ họ nên an ủi con để nó có tinh thần vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng bố mẹ tôi cứ mắng mỏ em trai, nói nó là thằng kém cỏi, không biết "liệu cơm gắp mắm", không biết phấn đấu để có sự nghiệp vững chắc hơn. Em tôi im lặng 2 ngày rồi. Tôi biết em tổn thương, buồn và thất vọng. Làm đàn ông trưởng thành đâu phải chuyện dễ dàng...
Tiểu Ngạn
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/bo-me-quay-lung-voi-con-trai-chi-vi-su-co-o-bua-an-20250520203402935.htm