Rudolf gội và chăm sóc râu 2 tuần một lần. Ảnh: TGR
Rudolf chia sẻ, anh lấy cảm hứng từ những người đàn ông thánh thiện Ấn Độ kết hợp nét hiện đại để tạo nên diện mạo “tự nhiên, có văn hóa và trung thực với bản thân”. Hiện sinh sống tại Birmingham (Alabama), Rudolf từng là ca sĩ, vũ công và vận động viên cử tạ trước khi theo đuổi đam mê bi-a chuyên nghiệp. Anh hy vọng sẽ thay đổi hình ảnh của bộ môn này theo hướng lành mạnh, văn minh hơn. Với mái tóc và bộ râu dài, Rudolf phải vén gọn mỗi khi tập luyện, nhưng luôn tự hào thể hiện phong cách riêng. Khi nhận được chứng nhận kỷ lục, anh cùng chuyên gia chăm sóc râu của mình tổ chức một buổi ăn mừng nhỏ.
Rudolf thừa nhận anh từng nhận nhiều ánh nhìn tò mò, thậm chí hoài nghi, song khẳng định:
“Không ai nên bị phân biệt vì sự tự nhiên vốn có của mình. Tôi yêu phong cách này - vì nó là tôi”.
Khánh Hà