Từ sân khấu nghệ thuật đến “giảng đường lý luận”
Trước khi về học tập tại Học viện Chính trị, Thiếu tá Đoàn Nga là Trưởng ban Đào tạo, Cơ sở 2, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ngôi trường được xem là “cái nôi” ươm mầm tài năng văn hóa nghệ thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như cả nước. Vốn được đào tạo bài bản chuyên ngành thanh nhạc từ hệ trung cấp đến thạc sĩ, Thiếu tá Đoàn Nga có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, gắn liền với các chương trình biểu diễn, hội thi, liên hoan, những chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước; phục vụ cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội khắp mọi miền Tổ quốc.
Thiếu tá, Thạc sĩ Đoàn Nga, học viên Lớp 1B, Hệ 4, Học viện Chính trị. Ảnh: TRUNG THÀNH
Chị Nga trải lòng: “Nghệ thuật mang đến cho tôi niềm say mê và cảm xúc, nhưng môi trường học tập, công tác mới tại Học viện Chính trị giúp tôi có thêm sự chín chắn, bản lĩnh, củng cố thêm tinh thần trách nhiệm của người sĩ quan Quân đội. Cũng từ đó, tôi thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để từng bước trưởng thành, hoàn thiện bản thân”.
Hành trình không hề dễ dàng
Từ lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp, vốn giàu cảm xúc và thiên về năng khiếu, nay chuyển sang học tập, nghiên cứu lý luận chính trị là một thử thách không nhỏ. Thiếu tá, Thạc sĩ Đoàn Nga thừa nhận: “Mặc dù đã được học tập, nghiên cứu các môn lý luận chính trị từ cấp đại học, đến thạc sĩ, nhưng quả thực những buổi đầu học tập tại Học viện Chính trị, tôi vẫn không khỏi choáng ngợp khi phải học tập, nghiên cứu chuyên sâu hơn các môn: Triết học Mác- Lênin, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Công tác Đảng, công tác chính trị, Tâm lý học quân sự... Tất cả đều khô khan, khó hiểu với rất nhiều các khái niệm trừu tượng. Nhiều hôm về phòng, tôi ngồi lật từng trang vở mà cứ như nhìn vào...bức vách”.
Thiếu tá Đoàn Nga (ngoài cùng bên phải) trong giờ học tập trên giảng đường. Ảnh: TRUNG THÀNH
Mặc dù gặp không ít khó khăn trong tiếp cận, nghiên cứu các môn học lý luận, nhưng người nghệ sĩ có dáng người nhỏ nhắn, giàu nghị lực ấy không dễ dàng bỏ cuộc. Ngay từ những ngày đầu, chị đã tự đặt cho mình kỷ luật học tập nghiêm ngặt. Sau thời gian học tập trên giảng đường, các buổi tối, chị dành ít nhất 3 tiếng để đọc lại bài, tra cứu tài liệu, gạch chân những nội dung chưa hiểu để hôm sau hỏi thầy, hỏi bạn. Có những ngày cuối tuần, khi các học viên tranh thủ nghỉ ngơi, chị lại tìm lên thư viện đọc sách, nghiền ngẫm thêm từng vấn đề.
Không dừng ở đó, Đoàn Nga còn chủ động “tái hiện” bài học bằng chính thế mạnh của mình: Âm nhạc. “Tôi thường đọc to các định nghĩa, hoặc ngắt nhịp như hát để dễ nhớ. Nhiều khi, những khái niệm tưởng khô khan lại trở nên gần gũi, dễ thuộc hơn khi mình biết “phổ” vào đó một chút nhịp điệu”, chị Nga chia sẻ.
Cũng nhờ cách học sáng tạo, nghiêm túc ấy, chỉ sau thời gian ngắn, Đoàn Nga dần “bắt nhịp” với chương trình. Điểm kiểm tra, bài thảo luận, kết quả thi học phần của chị ngày càng tiến bộ. Nhiều lần, chị được giảng viên, cán bộ lớp khen ngợi vì tinh thần cầu thị, sự chịu khó và phương pháp học khoa học.
Trung tá Nguyễn Thị Thủy, bạn cùng lớp với Nga tâm sự: “Bạn Nga là học viên có thái độ học tập rất nghiêm túc, luôn ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ từng lời giảng, có khi còn tự làm sơ đồ tư duy cho từng môn. Học cùng chị, chúng tôi như được truyền thêm cảm hứng về tinh thần học tập, rèn luyện”.
Giản dị mà sôi nổi giữa tập thể
Không chỉ nỗ lực trong học tập, Thiếu tá Đoàn Nga còn là một “hạt nhân” phong trào năng nổ trong mọi hoạt động của lớp cũng như Học viện Chính trị. Ở bất kỳ chương trình văn nghệ, giao lưu hay cuộc thi đua nào, Đoàn Nga đều có mặt, khi là người nghệ sĩ biểu diễn, lúc là người dàn dựng, tập luyện cho đồng đội. Giọng hát của chị không chỉ làm ấm không khí lớp học mà còn truyền đi năng lượng tích cực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể.
Nghệ sĩ Đoàn Nga hát song ca với học viên đến từ Quân đội nhân dân Lào trong buổi gặp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày truyền thống Hệ 4, Học viện Chính trị.
Đại tá Nguyễn Văn Cường, Hệ trưởng Hệ 4, Học viện Chính trị nhận xét: “Thiếu tá Đoàn Nga là học viên có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, luôn vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ bạn bè. Ở chị có sự kết hợp hài hòa giữa nét mềm mại của người nghệ sĩ và tính kỷ luật, kiên trì của người lính”.
Những ngày đầu xa cơ quan, xa môi trường công tác quen thuộc, chị Nga cũng có lúc chạnh lòng nhớ nghề, nhớ tiếng nhạc, nhớ sân khấu. Nhưng thay vì để cảm xúc chi phối, chị biến nỗi nhớ thành động lực học tập. Mỗi lần Học viện tổ chức giao lưu văn nghệ hay sinh hoạt chính trị, chị lại say sưa tập luyện, biểu diễn, đem hết tình cảm và niềm tin gửi gắm qua từng lời ca. Với chị, đó không chỉ là tiếng hát mà còn là lời tri ân, là cách lan tỏa tình yêu nghề, yêu người, yêu Quân đội.
Thiếu tá, Thạc sĩ Đoàn Nga tham gia đọc thuyết minh tại Lễ khai giảng năm học 2025-2026 của Học viện Chính trị. Ảnh: TRUNG THÀNH
“Điều tôi học được nhiều nhất trong thời gian ở Học viện Chính trị không chỉ là kiến thức lý luận, mà còn là cách nhìn nhận vấn đề, là kỹ năng làm công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận... Những bài học ấy giúp tôi hiểu sâu hơn vai trò người cán bộ chính trị, người “giữ lửa” cho tập thể, người nắm giữ ngọn cờ tư tưởng của Đảng ở đơn vị cơ sở”, chị tâm sự.
Trong môi trường đòi hỏi sự nghiêm túc, kỷ luật và bản lĩnh như ở Học viện Chính trị, hình ảnh Thiếu tá Đoàn Nga vẫn luôn nổi bật: Giản dị, kiên trì và giàu năng lượng tích cực. Chị vẫn dậy sớm ôn bài, vẫn dành thời gian mỗi ngày để tập thể dục, giữ giọng hát, vẫn nở nụ cười tươi tắn khi gặp gỡ, giao lưu với đồng đội. “Con đường học tập và rèn luyện chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu mình có niềm tin, có khát vọng thì không gì là không thể vượt qua. Tôi tin, chỉ cần cố gắng, dù ở lĩnh vực nào, người chiến sĩ cũng có thể tỏa sáng”, chị nói, ánh mắt lấp lánh niềm tin.
Nghệ sĩ Đoàn Nga. Ảnh nhân vật cung cấp
Giữa những trang giáo trình lý luận chính trị dày đặc khái niệm, công thức và nguyên lý, nốt nhạc mang tên Đoàn Nga vẫn đều đều ngân vang, tràn đầy cảm xúc. Đó không chỉ là giai điệu của một người học viên tận tụy, mà còn là bản nhạc đẹp đẽ về tinh thần dấn thân, ý chí học tập và nghị lực vượt khó của người nữ quân nhân thời bình, lặng lẽ nhưng kiên cường, dịu dàng mà mạnh mẽ, như chính phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam đã được Bác Hồ khen tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
NGUYỄN HỒNG SÁNG