Trong cuộc trò chuyện kéo dài một giờ với podcaster MAGA Patrick Bet-David, được công bố vào ngày 26/2/2026, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Kristi Noem cho biết: "Việc thực hiện vai trò của tôi với tư cách là Bộ trưởng An ninh Nội địa đã cho tôi thấy “nhà nước ngầm” (deep state) thực sự tồn tại như thế nào và nguy hiểm đến mức nào. Ảnh chụp màn hình tài khoản nền tảng mạng xã hội X của Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem
Trang Yahoo News hôm 27/2 dẫn thông tin từ tờ Daily Beast cho biết trong cuộc trò chuyện kéo dài một giờ với podcaster MAGA Patrick Bet-David, được công bố vào ngày 26/2, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Kristi Noem, 54 tuổi, cáo buộc các nhân viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã cài đặt phần mềm gián điệp lên các thiết bị cá nhân của bà, đồng thời ghi công tỷ phú công nghệ Elon Musk vì đã giúp phơi bày sự việc này.
Bà Noem chia sẻ: “Tôi nói thật với anh, Patrick, ngay từ thời điểm tôi bước vào cương vị này, Elon và đội ngũ của ông ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Họ đã giúp tôi xác định rằng một số nhân viên của chính bộ phận tôi đã tải phần mềm lên điện thoại và máy tính xách tay của tôi để theo dõi tôi, để ghi âm các cuộc họp của chúng tôi”.
Nữ bộ trưởng tiếp tục: “Họ đã làm điều đó với nhiều nhân sự chính trị khác. Vì vậy, cuối cùng chúng tôi đã phải đưa các chuyên gia vào, và đó là điều mà nếu không có các chuyên gia công nghệ trong bộ phận, xem xét toàn bộ máy tính xách tay và điện thoại của chúng tôi và nhận diện loại phần mềm như vậy, thì đến hôm nay chuyện đó vẫn còn tiếp diễn”.
Tuy nhiên, bà Noem không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho các cáo buộc của mình và khi được liên hệ để bình luận, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết họ sẽ để bài đăng của bà Noem “tự nói lên tất cả”.
Cũng trong buổi trò chuyện với podcaster MAGA Patrick Bet-David, theo trang tin số MEAWW của Mỹ ngày 27/2, nữ Bộ trưởng An ninh còn nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác lâu dài với các chuyên gia công nghệ.
Bà Noem nói: “Vì vậy, một trong những việc tôi cần làm và sẽ tiếp tục làm là hợp tác với các công ty công nghệ và các chuyên gia, mời họ vào để hỗ trợ chúng tôi” và cho biết rằng: “Tôi luôn tin là khi mọi người nói về ‘nhà nước ngầm’ thì nó thực sự tồn tại; nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mọi chuyện lại tệ đến mức này”.
Theo nữ bộ trưởng Mỹ, mỗi ngày bà vẫn đang “cố gắng loại bỏ những người không yêu nước Mỹ, không chỉ những người làm việc tại bộ này mà còn ở khắp chính phủ liên bang”.
Bà Noem tuyên bố rằng các tác nhân của “nhà nước ngầm” đã vận hành một căn cứ do thám bí mật ngay trong tòa nhà Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
Bà Noem nói: “Chỉ mới hôm kia, tôi phát hiện ra cả một căn phòng trong khuôn viên (trụ sở Bộ An ninh Nội địa Mỹ) này, là một cơ sở “bí mật, bất khả xâm phạm” (SCIF) chứa các tài liệu mà không ai biết là tồn tại”.
Bà Noem giải thích: “Chúng tôi tình cờ có một nhân viên đi ngang qua một cánh cửa và thắc mắc đó là gì. Người này bắt đầu đặt câu hỏi. Chúng tôi tiến hành kiểm tra. Ở đó có những cá nhân đang làm việc với các hồ sơ mật mà không ai biết đến, liên quan đến một số chủ đề gây tranh cãi nhất”.
Bà Noem cho biết thêm: “Hiện nay, tôi đã chuyển toàn bộ vấn đề này cho các luật sư và chúng tôi đang làm rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra”. đồng thời mô tả các nỗ lực theo dõi sự di chuyển của các nhà khoa học giữa các phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ và các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Bà Noem chia sẻ: “Tôi cũng có các phòng thí nghiệm quốc gia thuộc thẩm quyền của mình; ở đó có những nhà khoa học đã tham gia hợp tác với phòng thí nghiệm Vũ Hán (tại Trung Quốc). Chúng tôi đang nghiên cứu cách họ di chuyển qua lại giữa hai bên và làm việc trong các thí nghiệm đó. Mọi thứ thực sự khiến tôi phải mở mắt”.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc