Bồi đắp lòng nhân ái cho sinh viên qua chương trình hiến máu nhân đạo

Bồi đắp lòng nhân ái cho sinh viên qua chương trình hiến máu nhân đạo
2 giờ trướcBài gốc
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung và ThS Thiều Cẩm Sơn trực tiếp tham gia hiến máu nhân đạo.
Ngày 2/10, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Hoài Bão Đỏ XIV”. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và “Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp”, tính đến 17 giờ cùng ngày, cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đã hiến được 758 đơn vị máu.
Trực tiếp tham gia hiến máu, sinh viên Lê Thị Yến Nhi (lớp K31T9, Khoa Tiếng Trung Quốc) chia sẻ, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là sự tiếp nối niềm tin, là sợi dây gắn kết những trái tim.
“Với tuổi trẻ chúng em, hiến máu tình nguyện là cách để thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng thời thấm thía hơn ý nghĩa của trách nhiệm và cống hiến – hành trang quý giá trên con đường trưởng thành” – Yến Nhi bộc bạch.
PGS.TS Nguyễn Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Mở Hà Nội cũng tham gia hiến máu.
ThS Thiều Cẩm Sơn – Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mở Hà Nội – cho biết, sau 13 lần tổ chức, Hoài Bão Đỏ trở thành hoạt động tiêu biểu vì cộng đồng của Nhà trường, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia và đóng góp hàng nghìn đơn vị máu quý giá cho bệnh nhân. Không chỉ đạt kết quả về số lượng, chương trình còn góp phần bồi đắp lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và ý thức công dân cho thế hệ trẻ.
Khẳng định, Nhà trường luôn đồng hành và tạo điều kiện để các hoạt động thiện nguyện, vì sức khỏe cộng đồng được duy trì và phát triển, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội nhấn mạnh, hoạt động hiến máu đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần bồi đắp giá trị nhân văn trong hành trang của sinh viên trước khi ra trường.
Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo.
Hiến máu nhân đạo thể hiện tinh thần sẻ chia và ý thức công dân của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội.
“Chúng tôi quan niệm, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là hành trình nuôi dưỡng nhân cách, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm xã hội. Khi mỗi sinh viên sẵn sàng trao đi một phần máu của mình, các em cũng đang trao đi niềm hy vọng, lan tỏa tinh thần ‘giáo dục mở’ – vừa mở tri thức, vừa mở trái tim” - PGS.TS Nguyễn Thị Nhung nhấn mạnh.
Minh Phong
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/boi-dap-long-nhan-ai-cho-sinh-vien-qua-chuong-trinh-hien-mau-nhan-dao-post750855.html