Bóng đá Huế - Mãi một tình yêu

Bóng đá Huế - Mãi một tình yêu
13 giờ trướcBài gốc
Cổ động viên Huế trước giờ lên đường đi cổ vũ cho CLB Bóng đá Huế
Tấm băng rôn không đổi
“Huế mãi một tình yêu” là nội dung luôn xuất hiện trong tấm băng rôn dài 10 mét treo chính giữa khán đài B sân Tự Do suốt 17 năm qua. Từ mùa giải hạng Nhất 2018, năm mà đội bóng Cố đô xuống hạng chỉ sau 1 mùa chơi ở V-League, tấm băng rôn này đã được Hội cổ động viên bóng đá Huế treo lên, thể hiện niềm tin bóng đá Huế sẽ trở lại.
Tấm băng rôn ấy thậm chí cũng đã theo chân các cổ động viên Huế đến các sân Chi Lăng (Đà Nẵng) và Tam Kỳ (Quảng Nam) trong các trận bán kết hạng Nhì giành quyền lên chơi hạng Nhất.
Nhiều người yêu bóng đá vẫn còn nhớ về thời kỳ huy hoàng của đội Thừa Thiên Huế thời điểm giành chức Á quân Giải VĐQG năm 1995, nhưng không có nhiều người để ý đến thời điểm 2 năm liền, Thừa Thiên Huế phải chơi ở giải hạng Nhì (2012, 2013).
Còn nhớ trận bán kết 1 giành quyền lên hạng Nhất giữa Thừa Thiên Huế và Bà Rịa - Vũng Tàu trên sân Chi Lăng năm 2012. Lúc ấy, cổ động viên Huế lấp kín khán đài B, hát vang ca khúc “Huế - tình yêu của tôi” và đồng thanh cổ vũ theo tấm băng rôn “Huế mãi một tình yêu”. Vậy mà trận đó, Huế vẫn thất bại, đành tiếp tục ở lại hạng Nhì thêm một mùa nữa. Sau trận đấu đó, nhiều cổ động viên Huế ra bãi biển Liên Chiểu nằm dài trên cát, không thốt nên lời.
Đúng 1 năm sau, những gương mặt quen thuộc ấy lại xuất hiện trong trận bán kết hạng Nhì giành quyền thăng hạng khác, gặp Đắk Lắk. Lần này thì Huế thắng 2-0 rất thuyết phục. Tấm băng rôn “Huế mãi một tình yêu” tiếp tục được giương cao trong niềm vui thăng hạng của cổ động viên Cố đô.
Kể câu chuyện về một tấm băng rôn không đổi suốt 17 năm qua của Hội cổ động viên bóng đá Huế để cho thấy, tình yêu bền bỉ và không bờ bến của người hâm mộ với đội bóng bên bờ sông Hương và cũng để thấy bóng đá Huế trong rất nhiều năm qua vẫn còn nợ “người tình” của mình một “món quà” tương xứng.
Những chuyến xe nghĩa tình
Từ mùa giải hạng Nhất 2023, Ban Chấp hành Hội cổ động viên bóng đá Huế bắt đầu xây dựng phong cách cổ động mới trên khán đài B. Khi những cổ động viên lớn tuổi, lâu năm đã rời đi hoặc qua đời, Hội tiếp nhận các cổ động viên trẻ, đa số ở lứa tuổi 2K, đang là sinh viên hoặc vừa mới đi làm. Ở độ tuổi này, các cổ động viên trẻ mang trong mình nhiệt huyết với cộng đồng, mong muốn cổ động bóng đá theo phong cách văn minh tiệm cận không khí cổ vũ trên các khán đài quốc tế.
Ban Chấp hành Hội nhân rộng các nhân tố trẻ, định hướng xây dựng nền văn hóa cổ động bóng đá Huế. Đến sân để cổ vũ, hát hò, thể hiện tình yêu Huế và bóng đá Huế trong những ngày cuối tuần. Không khí văn minh trên khán đài đã lan sang các thành viên đội bóng. Trước đây, sau trận, các cầu thủ Huế thường rời sân mà không chào khán giả. Nay đã khác, dù thắng hay thua, cầu thủ và Ban huấn luyện vẫn sang khán đài B tri ân khán giả, thể hiện nét mới và sự gắn bó giữa CLB và Hội cổ động viên.
Không chỉ dừng lại ở khán đài sân Tự Do, không khí cổ vũ ấy tiếp tục theo chân CLB đến các sân khách. Phương tiện di chuyển của Hội cổ động viên bóng đá Huế giờ cũng được nâng cấp. Với sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Huế và các nhà tài trợ, đoàn cổ vũ đã được di chuyển trên những chuyến xe giường nằm - máy lạnh. Đến với các sân Chi Lăng, Ninh Bình, Hòa Bình, Hội cổ động viên không quên đến thắp hương tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình đặc biệt để tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ.
Đó thực sự là những chuyến xe nghĩa tình, thể hiện sự chia sẻ giữa những người lạ đã mau chóng quen thân nhờ tình yêu bóng đá Huế. “Trâu béo kéo trâu gầy”, người có nhiều tiền hơn thường trả giúp những người nghèo hơn một bữa ăn, một ly cà phê, một cốc bia lạnh. Sự san sẻ thật sự ấm cúng lan từ khán đài sang đời thường giữa những trái tim có chung tình yêu với màu áo “trắng-xanh” Huế FC.
Đến sân bây giờ là những cổ động viên thực sự yêu bóng đá nói chung, bóng đá Huế nói riêng, chứ không chỉ là những cổ động viên yêu bóng đá chiến thắng.
Vĩ thanh
Khi ánh nắng cuối cùng cũng đã tắt trên khán đài sân Tự Do, những cổ động viên trung thành của CLB Bóng đá Huế thu dọn xong tấm băng rôn đã đi cùng họ suốt 17 năm. Tôi đã nhìn thấy họ đứng lặng rất lâu trên khán đài, nhìn xa xăm xuống mặt sân cỏ đang tối dần…
Nhưng dẫu vậy, vẫn chắc chắn một điều, sang năm, tấm băng rôn “Huế mãi một tình yêu” lại được treo lên với niềm tin bóng đá Huế sẽ bước sang một chặng đường mới: Xây dựng nền móng bóng đá chuyên nghiệp thực sự, bắt đầu lại từ những quãng đường nhỏ cùng tình yêu lớn của người hâm mộ bóng đá Cố đô.
Đăng Hòa
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/bong-da-hue-mai-mot-tinh-yeu-154612.html