Bữa cơm nhỏ, nghĩa tình lớn

Bữa cơm nhỏ, nghĩa tình lớn
một ngày trướcBài gốc
Những bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận
Đầu tháng 6 vừa qua, tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế, khoảng 200 bệnh nhân đã xúc động khi nhận được những phần cơm và nước ép miễn phí từ nhóm “Huế tử tế”. Đây đã là lần thứ 10 nhóm thực hiện hoạt động phát cơm từ thiện, và mỗi lần như vậy lại là một lần lan tỏa thêm tinh thần nhân ái giữa lòng thành phố.
Chia sẻ về khởi nguồn dự án, Thảo Nhi cho biết: “Ban đầu, chúng em chỉ lập kênh TikTok có tên “Huế ăn chi” để review các quán ăn địa phương như một sở thích nhỏ sau giờ học. Không ngờ, kênh nhanh chóng được yêu thích, lượng theo dõi tăng cao, mang lại một khoản thu nhập từ mạng xã hội. Cùng với nguồn thu từ tiệm hoa của em và sự hỗ trợ từ gia đình, chúng em muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn. Và thế là “Huế tử tế” ra đời vào cuối năm 2023”.
Từ ý tưởng giản dị ban đầu, nhóm bạn trẻ đã triển khai các đợt phát cơm miễn phí đều đặn tại nhiều bệnh viện trên địa bàn. Mỗi lần tổ chức, các bạn đều chuẩn bị cẩn thận từ khâu lên thực đơn, chọn nguyên liệu đến nấu nướng và vận chuyển. Bếp ăn thường do mẹ của Thảo Nhi đảm nhiệm, đóng vai trò như một “bếp trưởng” tận tâm, trong khi ba của cô lại phụ trách việc sắp xếp và đưa cơm đến điểm phát. Những bữa cơm tuy giản dị nhưng luôn đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng và đổi món thường xuyên để phù hợp với khẩu vị của người bệnh.
Đặc biệt, dự án không nhận quyên góp tiền mặt. Sự ủng hộ của cộng đồng thường đến từ hiện vật, có khi là 5kg thịt, lúc lại là một thùng trái cây hay một bao gạo… Từng món quà nhỏ gom lại thành những bữa cơm đầy yêu thương gửi đến những bệnh nhân khó khăn. “Chúng em còn trẻ, còn sức khỏe thì hãy chia sẻ. Một phần cơm, một chai nước, hay chỉ một nụ cười cũng có thể làm dịu đi nỗi mệt nhọc của ai đó trong bệnh viện”, Thảo Nhi nói.
Mỗi đợt phát cơm, nhóm chuẩn bị từ 150 đến 200 suất, gồm cơm và nước uống đi kèm. Ngoài sự hỗ trợ của gia đình, các bạn còn nhận được sự đồng hành của nhiều tình nguyện viên là sinh viên tại các trường đại học ở Huế. Họ cùng nhau làm bếp, đóng gói, vận chuyển và tận tay trao bữa cơm đến những bệnh nhân đang điều trị. Nhờ vậy, “Huế tử tế” không chỉ là câu chuyện của hai người, mà đã trở thành nơi kết nối của nhiều tấm lòng cùng hướng đến những giá trị tử tế.
Khánh Nhi chia sẻ: “Từ khi bắt đầu cho đến giờ, chúng em cảm nhận rõ nhất là sự yêu thương mà mọi người dành cho cả “Huế ăn chi” lẫn “Huế tử tế”. Nhờ có sự đồng hành, khích lệ của cộng đồng nên em cảm thấy như mình có thể làm được nhiều hơn. Và chính điều đó thôi thúc chúng em biến sự ủng hộ ấy thành hành động cụ thể”.
Nguyễn Thị Diệu Huyền, 22 tuổi, một tình nguyện viên của dự án bày tỏ: “Tôi từng rất ngưỡng mộ những người trẻ quay về Huế để làm điều có ích cho cộng đồng. Khi gặp Thảo Nhi và biết đến “Huế tử tế”, tôi nhận ra rằng sự tử tế không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần bạn sẵn sàng chia sẻ một phần yêu thương nhỏ bé của mình, điều đó cũng đủ để làm dịu đi nỗi đau của người khác”.
Với suy nghĩ “tử tế là điều ai cũng có thể làm được”, Thảo Nhi và Khánh Nhi đang từng bước gieo những hạt mầm yêu thương giữa lòng thành phố Huế. Dự án “Huế tử tế” không ồn ào, không phô trương, nhưng lặng lẽ làm ấm lòng bao người. Và khi những bữa cơm nghĩa tình tiếp tục được trao đi, cũng là lúc tinh thần sẻ chia tiếp tục được nhân rộng, để Huế không chỉ đẹp bởi sông Hương, núi Ngự mà còn đẹp bởi những con người biết yêu thương và san sẻ.
ĐĂNG TRÌNH
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/bua-com-nho-nghia-tinh-lon-156036.html