Tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm, ở thôn Cổ Giang 2, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, không khí tất niên đến sớm hơn thường lệ. Từ sáng sớm, các đoàn viên, thanh niên chia nhau người đi chợ, người nhóm bếp, người dọn dẹp nhà cửa. Gian bếp nhỏ ấm dần lên, có tiếng cười nói, sự quan tâm và những câu chuyện thân tình bên Mẹ.
Đoàn viên thanh niên chuẩn bị bữa cơm tất niên tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Ở tuổi 105, mẹ Điểm vẫn nhớ thời khắc đau đớn khi nhận tin 2 người con của mình là Nguyễn Xuân Khuê và Nguyễn Thị Xuân hy sinh ở chiến trường. Những câu chuyện vui buồn Mẹ kể lại làm nhiều bạn trẻ xúc động. Trong bữa cơm tất niên, các bạn trẻ trò chuyện, hát tặng Mẹ, không khí vui tươi đón xuân về. Nụ cười nở trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn, Mẹ tạm quên đi những chuyện buồn cũ.
Đoàn viên thanh niên ăn cơm tất niên cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Điểm
Xúc động trước nghĩa tình ấy, chị Đỗ Thị Yên, con dâu của Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Điểm tâm sự: “Bữa cơm rất ấm cúng, có tình cảm của các em ở Tỉnh đoàn, Xã đoàn, đến nhà, chung tay nấu bữa cơm tri ân các anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng, rất ấm lòng. Năm nào các em cũng đến thăm hỏi và động viên nên Mẹ rất mừng, động viên mẹ sống lâu hơn”.
Chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ tại nhà
Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng Mẹ” tại nhà của 20 Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Trị.
Tại chương trình “Bữa cơm tất niên - Ấm tình lòng Mẹ” có bác sĩ đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe các Mẹ
Thăm tặng quà Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Chương trình thể hiện sự biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Liệt sĩ. Chị Đoàn Thị Hải Sen, Phó Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học và THCS Hưng Trạch, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị xúc động, bữa cơm tất niên giản dị nhưng đong đầy yêu thương không chỉ sưởi ấm lòng Mẹ Việt Nam Anh hùng, mà còn để lại nhiều cảm xúc và suy ngẫm trong mỗi đoàn viên, thanh niên.
“Trong không khí ấm áp những ngày cuối năm, bữa cơm không chỉ là dịp sum vầy mà còn là lời nói tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với công lao to lớn của người Mẹ dành cho Tổ quốc. Bữa cơm tất niên không chỉ để khép lại 1 năm cũ mà còn là dịp để thắp lên tình yêu thương, sự sẻ chia trong thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp Uống nước nhớ nguồn”, chị Đoàn Thị Hải Sen chia sẻ.
Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung