Tối 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức một bữa tối xa hoa tại câu lạc bộ golf của ông ở Virginia để chiêu đãi những nhà đầu tư lớn nhất của đồng tiền điện tử mang tên ông, $TRUMP. Sự kiện thu hút hàng trăm khách mời - nhiều người trong số họ bay từ nước ngoài tới - giữa lúc bên ngoài, hàng chục người biểu tình hô vang “xấu hổ, xấu hổ”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Bữa tiệc được tổ chức tại Trump National Golf Club, không phải một buổi gây quỹ chính trị truyền thống mà là sự kiện được các đối tác kinh doanh của ông Trump tổ chức nhằm thúc đẩy doanh số của đồng tiền điện tử $TRUMP — một loại “memecoin” không có giá trị sử dụng thực tế, chủ yếu để đầu cơ. Những nhà đầu tư đứng đầu bảng xếp hạng số lượng coin nắm giữ được mời tham dự, với phần thưởng đặc biệt dành cho 25 người dẫn đầu là một buổi gặp gỡ riêng với ông Trump và chuyến tham quan Nhà Trắng.
Ông Trump, từ bục phát biểu mang con dấu tổng thống, tuyên bố sẽ thay đổi cách tiếp cận với ngành crypto: “Crypto có rất nhiều điều hợp lý". Ông chỉ trích chính quyền Biden vì đã “làm khổ” giới đầu tư tiền mã hóa, trong khi người dự tiệc vỗ tay tán thưởng.
Sự kiện diễn ra như một sân chơi của giới tài phiệt: từ Justin Sun — tỷ phú Trung Quốc, người chi hơn 40 triệu USD để giành vị trí đầu bảng — đến các nhà đầu tư và giám đốc điều hành từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và khắp nơi trên thế giới. Nhiều người tham dự công khai chia sẻ rằng họ mong muốn tận dụng dịp này để tác động đến chính sách tiền điện tử của Mỹ.
Cùng lúc đó, đám đông biểu tình bên ngoài giương cao biểu ngữ “chống tham nhũng crypto”, “Mỹ không phải để bán” và “công khai danh sách khách mời”. Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeff Merkley lên án: “Đây là đỉnh cao của tham nhũng".
Chính quyền Trump bác bỏ mọi chỉ trích. Thư ký báo chí Nhà Trắng, Karoline Leavitt, khẳng định: “Thật nực cười khi nói rằng Tổng thống đang trục lợi từ chức vụ. Ông ấy đã rất thành công từ trước khi phục vụ đất nước rồi”.
Kể từ nhiệm kỳ hai, ông Trump và gia đình thực hiện hàng loạt thương vụ mang lại lợi nhuận lớn: từ bất động sản ở Serbia và Qatar đến các dự án tiền điện tử được chính phủ UAE chống lưng, thu về hàng tỷ USD. Tuy nhiên, bữa tối này càng làm dấy lên lo ngại việc Tổng thống đang kiếm tiền trực tiếp từ vị trí của mình.
Một công ty tên Fight, Fight, Fight, do đối tác lâu năm của ông Trump là Bill Zanker điều hành, đã tổ chức cuộc thi mua coin để được tham dự. Website ban đầu hứa hẹn chuyến tham quan V.I.P. tại Nhà Trắng cho người chiến thắng, nhưng sau đó âm thầm gỡ bỏ đề cập đến địa điểm cụ thể. Nhà Trắng khẳng định không liên quan đến việc này và nếu có thì chỉ là đi tham quan phần mở cửa công cộng của cánh Đông.
Bữa tối gồm món bò bít tết, cá halibut áp chảo, salad hữu cơ và kết thúc với cuộc bốc thăm tặng đồng hồ mang thương hiệu Trump. Một số khách đã chia sẻ họ xem đây là cơ hội không thể bỏ lỡ - dù chỉ để chụp ảnh selfie với tổng thống. Lamar Odom, từng là ngôi sao NBA, giờ là gương mặt đại diện của đồng $ODOM memecoin, cũng góp mặt trong đêm tiệc.
Những người như Vincent Liu (Kronos Research), Sangrok Oh (Hàn Quốc), Nicholas Pinto (25 tuổi, triệu phú nhờ bán bánh xe scooter từ năm 13 tuổi) đều công khai rằng họ kỳ vọng tiếp cận được ông Trump và ảnh hưởng đến chính sách - nhất là khi các quy định dưới thời ông Biden từng khiến họ rút khỏi thị trường Mỹ.
Tuy nhiên, sự hiện diện của các nhân vật tài chính quốc tế tại một sự kiện được gắn chặt với cá nhân tổng thống, nhằm đổi lấy cơ hội tác động chính sách và lợi ích kinh doanh, đã khiến các chuyên gia, nhà lập pháp và dư luận dấy lên lo ngại nghiêm trọng về ranh giới giữa quyền lực công và lợi ích tư trong một nhiệm kỳ tổng thống chưa từng có tiền lệ.
Phương Anh (Nguồn: New York Times )