Những ngày qua, sự xuất hiện của những bức bích họa rực rỡ, “đẹp như ảnh” trên các bức tường dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Sài Gòn, TP.HCM) đã gây chú ý cho nhiều người đi đường.
Họa sĩ Lê Tuấn Minh Viên, Trưởng nhóm họa sĩ thực hiện bức bích họa cho biết, bức tranh có chiều dài “khủng” 300m, với tổng diện tích gần 2.000 m².
Nội dung của bức tranh gợi lên ký ức thời chiến tranh với hình ảnh xe tăng, máy bay chiến đấu, sân bay Biên Hòa, đến cuộc sống thời bình với hình ảnh cờ hoa, người dân vui vẻ, cảnh bắn pháo hoa ở bến Bạch Đằng.
Đáng chú ý, xuyên suốt chiều dài bức tường, nhóm họa sĩ đã tái hiện sống động các hoạt động diễu binh, diễu hành tại Đại lễ 30/4 vừa qua tại TP.HCM.
Các bức vẽ tái hiện đầy đủ 36 khối diễu binh của các lực lượng quân đội, công an tại sự kiện lịch sử kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Những bức họa sống động, đẹp mắt đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.
Đây là tác phẩm thuộc dự án “Việt Nam tươi đẹp” sẽ được các họa sĩ hoàn thiện trong ít ngày nữa, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8).
Để hoàn thành bức tranh này, nhóm họa sĩ gồm khoảng 20 người đã bắt đầu công việc từ giữa tháng 6 và dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.
Để không làm mất đi tính thời sự của bức bích họa, ở đoạn cuối bức tranh có hình ảnh các cựu chiến binh, lực lượng vũ trang đi trong vòng tay nhân dân. Ai nấy đều rạng rỡ nụ cười hòa bình.
Theo Họa sĩ Lê Tuấn Minh Viên, vị trí này trước đây rất nhếch nhác bởi nét sơn, vẽ bậy. Sau khi được nhóm thu dọn, tẩy xóa và vẽ trang trí, mảng tường đã tươi sáng hơn rất nhiều
Bức bích họa “khổng lồ” dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 8 đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8).
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM