Làng may cờ Tổ quốc đỏ rực dịp Quốc khánh 2/9

Làng may cờ Tổ quốc đỏ rực dịp Quốc khánh 2/9
8 giờ trướcBài gốc
Trước dịp 2/9, khắp làng nghề may cờ Tổ quốc Từ Vân (xã Chương Dương, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn mọi ngày. Những lá cờ đỏ sao vàng được tạo nên từ bàn tay cần mẫn của người thợ, góp phần tô thắm sắc đỏ trên khắp mọi miền đất nước.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, Từ Vân là làng nghề may cờ truyền thống đã tồn tại hơn 70 năm, trải qua nhiều thế hệ.
Vào thời gian này, từ sáng sớm đến đêm muộn, những xưởng may cờ luôn rộn ràng tiếng máy may, tiếng cắt vải, tiếng đóng gói… tạo nên hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng chuẩn bị cho ngày lễ lớn của dân tộc. Những người thợ làng nghề tất bật từ sáng sớm, những chiếc máy may chạy liên tục để kịp tiến độ cung ứng cho thị trường cả nước trong dịp lễ 2/9.
Hình ảnh PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận tại làng Từ Vân (xã Chương Dương, Hà Nội).
Tại xưởng của ông Nguyễn Văn Phục – hộ làm nghề lâu năm, không khí làm việc những ngày này luôn khẩn trương.
Người thợ tất bật từ sáng sớm đến đêm muộn, hoàn thiện từng lá cờ đỏ sao vàng để kịp giao cho khách.
"Thị trường năm nay sôi động, công nhân phải tăng ca liên tục mới kịp tiến độ", ông Phục cho biết.
Một công nhân chia sẻ:"Mỗi lá cờ không chỉ là sản phẩm, mà là cách chúng tôi lan tỏa hình ảnh Tổ quốc."
Cờ tiêu chuẩn được gấp thành bộ 10 chiếc, đóng gói cẩn thận trước khi xuất xưởng. Mỗi chi tiết đều phải chuẩn xác tuyệt đối.
Người dân Từ Vân luôn tự hào giữ nghề, giữ lửa. Từng đường kim mũi chỉ là sự kết tinh của niềm tin và tình yêu nước.
Cờ đỏ sao vàng từ làng nghề Từ Vân sẽ tiếp tục tung bay khắp mọi miền trong dịp lễ lớn của dân tộc.
Tuấn Anh
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/lang-may-co-to-quoc-do-ruc-dip-quoc-khanh-2-9-169250804213547014.htm