Bức thư Bác Hồ gửi Cao Bằng Ngày Độc lập 2/9/1947 - Vang mãi tình yêu nước, nghĩa đồng bào

Bức thư Bác Hồ gửi Cao Bằng Ngày Độc lập 2/9/1947 - Vang mãi tình yêu nước, nghĩa đồng bào
4 giờ trướcBài gốc
Bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Cao Bằng ngày 2/9/1947.
Mỗi lần đọc lại những dòng thư Bác, những người dân Cao Bằng lại thấy lòng mình dâng lên một niềm xúc động khôn tả, một niềm tự hào chưa từng nguôi ngoai. “Hỡi đồng bào yêu quý” chỉ với năm chữ mở đầu ấy, cả một trời thương yêu, cả một miền ký ức sâu nặng ùa về trong tim mỗi người con Cao Bằng. Bác không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn là người cha già, người đồng chí thân thiết đã cùng nhân dân Cao Bằng “trèo đèo, lội suối, ở núi, nằm hang”, cùng chia sẻ “no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau, đồng lòng một chí” trong những ngày tháng cách mạng đầy cam go, thử thách.
Trong thư Bác khẳng định “Tôi không bao giờ quên”, câu nói như một sự khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm Người. Bác luôn nhớ vùng đất, con người Cao Bằng và những ngày tháng không thể quên, cũng như những người dân các dân tộc Cao Bằng luôn nhớ về Bác, nhớ cách mà Bác đã hòa mình vào cuộc sống của đồng bào, từ những bữa ăn, giấc ngủ đến từng công việc tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức. Nhớ ánh mắt Bác, nụ cười Bác và cả những lời căn dặn ân cần Người dành cho các cán bộ quân sự, chính trị được đào tạo ngay trên mảnh đất này. Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn từng khẳng định: “Cuộc đời của Bác Hồ gắn bó mật thiết với đất nước Việt Nam, với đồng bào Việt Nam, đặc biệt với đồng bào Cao Bằng, nơi Bác Hồ đặt chân đầu tiên sau bao nhiêu năm xa Tổ quốc. Đó là vinh dự, là niềm tự hào của Cao Bằng”.
Nhưng điều khiến người dân Cao Bằng tự hào và xúc động nhất, chính là sự ghi nhận của Bác đối với tấm lòng son sắt, sự hy sinh thầm lặng của nhân dân Cao Bằng. Bác viết trong thư: “... đồng bào trong tỉnh ta, các cụ già, các chị em phụ nữ, anh em nông dân, các em thanh niên, các cháu nhi đồng, ai cũng hăng hái giúp đỡ”. Ngay cả trong cảnh “Tây và Nhật thẳng tay khủng bố, đốt làng, phá nhà, bắt người”, lòng yêu nước, ý chí cách mạng của đồng bào ta vẫn kiên cường bất khuất. Từ đồng bào Thổ, Nùng, Mán, Mèo cho đến những người Hoa kiều xa xứ, tất cả đều chung một tấm lòng: “...người thì giúp chúng tôi ăn, kẻ thì cho chúng tôi áo. Có những đồng bào nhịn ăn, nhịn mặc, bán trâu, bán ruộng để giúp chúng tôi làm cách mệnh. Thật là quý hóa vô cùng”. Những hy sinh ấy, tình nghĩa ấy, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng cách mạng, là sức mạnh vô song giúp dân tộc ta vượt qua bao gian khó.
Bức thư ngày Độc lập của Bác gửi nhân dân Cao Bằng còn là lời cảnh báo sâu sắc về âm mưu xâm lược trở lại của thực dân Pháp, về gánh nặng “phu, thuế, thóc, đay” mà chúng muốn đặt lên vai dân tộc ta, tước đoạt quyền tự do và văn minh. Và Bác đã hiệu triệu: “Vì vậy chúng ta phải kháng chiến cứu nước.” Lời kêu gọi ấy vang lên mạnh mẽ trên mảnh đất Cao Bằng, nơi đã từng là “căn cứ của cách mệnh”, giờ đây lại tiếp tục là “căn cứ của kháng chiến”. Và Người hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh và ý chí của đồng bào Cao Bằng: “Đồng bào tỉnh ta rất hăng hái giúp cách mệnh trong mấy năm trước. Tôi chắc rằng đồng bào cũng hăng hái ủng hộ kháng chiến trong lúc này”.
Không phụ sự tin tưởng của Người, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng tập trung sức lực đấu tranh chống âm mưu xâm lược, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, vừa chăm lo xây dựng chính quyền, đời sống nhân dân, vừa chống thù trong, giặc ngoài; bảo vệ thành quả cách mạng, truy quét đánh đuổi thổ phỉ, tàn quân Tưởng; cùng quân dân Việt Bắc đánh thắng cuộc tấn công mùa đông của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc (năm 1947); huy động sức người, sức của cho Chiến dịch Biên giới năm 1950 toàn thắng, giải phóng Cao Bằng (ngày 3/10/1950) làm thay đổi cục diện chiến trường của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi Cao Bằng hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân "ra sức xây dựng hậu phương về mọi mặt kịp thời phục vụ các chiến trường góp phần đưa cuộc kháng chiến đến toàn thắng", huy động nhân lực, vật lực… cùng cả nước đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 7/5/1954) kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ năm 1955 - 1975, Đảng bộ Cao Bằng lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội, cùng nhân dân cả nước chi viện cho miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Đảng bộ chú trọng lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc khôi phục, cải tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Cao Bằng trở thành hậu phương vững mạnh, đóng góp sức người, sức của cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Diện mạo Cao Bằng ngày càng khởi sắc. Ảnh: Báo Cao Bằng
Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tự hào đã không phụ lòng tin yêu của Bác. Từ những ngày đầu cách mạng đến nay, mảnh đất này luôn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tình yêu nước, nghĩa đồng bào mà Bác Hồ đã dày công vun đắp trên mảnh đất này vẫn luôn rạng ngời, là động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của Người.
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội tỉnh có nhiều chỉ số đạt và vượt kế hoạch, trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,56%, thuộc nhóm 7 địa phương có mức tăng trưởng cao trên cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm ưu thế (56,01%). Thương mại, dịch vụ và du lịch phục hồi mạnh mẽ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 6.626 tỷ đồng, tăng 12,43%; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt gần 842 triệu USD, tăng hơn 66%; doanh thu vận tải đạt 241 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 2.394 tỷ đồng, bằng 122% dự toán Trung ương và tăng 86% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh với 2.176 doanh nghiệp đang hoạt động, tổng vốn đăng ký trên 25.900 tỷ đồng; 448 hợp tác xã thành lập, tổng vốn đăng ký hơn 1.050 tỷ đồng. Các nhiệm vụ văn hóa - xã hội được triển khai kịp thời; tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc, để lại ấn tượng tốt đẹp với đại biểu và du khách trong, ngoài nước; ngành thể thao đạt được những bước tiến, dấu ấn nối bật; chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa tỉnh. Công tác đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.
Bức thư của Bác Hồ gửi đồng bào Cao Bằng ngày 2/9/1947 là tài sản vô giá, là nguồn động lực tinh thần to lớn, nhắc nhở Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Tình cảm của Bác dành cho Cao Bằng là vĩnh cửu, là mạch nguồn cảm hứng để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục cống hiến, xây dựng đất nước theo đúng di nguyện của Người.
Thúy Hằng
Nguồn Cao Bằng : https://baocaobang.vn/buc-thu-bac-gui-cao-bang-ngay-doc-lap-2-9-1947-vang-mai-tinh-yeu-nuoc-nghia-dong-bao-3179981.html