Bức tượng 1 triệu USD từng bị nhầm là bản sao rẻ tiền suốt 20 năm

Bức tượng 1 triệu USD từng bị nhầm là bản sao rẻ tiền suốt 20 năm
một ngày trướcBài gốc
Tác phẩm Le Désespoir (Tuyệt vọng), khắc họa một người phụ nữ ngồi trên đá, ôm chân, gập gối, thể hiện nỗi u sầu sâu sắc. Ảnh: Rouillac’s Auctioneers.
Tác phẩm có tên Le Désespoir (Tuyệt vọng), khắc họa một người phụ nữ ngồi gập gối trên đá, ôm chân, thể hiện nỗi u sầu sâu sắc. Bức tượng được Rodin tạo mẫu năm 1890 và hoàn thiện bằng đá cẩm thạch vào khoảng năm 1892-1893. Tác phẩm được bán với giá 860.000 euro (gần 1 triệu USD) trong một cuộc đấu giá.
Suốt gần 120 năm qua, bức tượng hoàn toàn biến mất khỏi công chúng, cho đến khi được phát hiện lại cuối năm 2024. Tác phẩm có kích thước nhỏ, chỉ khoảng 28,5 x 15 x 25 cm, ban đầu được làm để góp phần vào dự án điêu khắc đồ sộ The Gates of Hell (Cánh cổng địa ngục), bao gồm hơn 200 nhân vật và cụm tượng.
Gia đình sở hữu tác phẩm, sống tại miền Trung nước Pháp, không hề biết giá trị thực sự bức tượng. Họ để bức tượng cạnh ảnh gia đình trên đàn piano, vì cho rằng đây chỉ là một bản sao.
"Họ nói 'Chắc là đồ giả thôi'", nhà đấu giá Aymeric Rouillac chia sẻ với CNN.
Tuy nhiên, bằng con mắt tinh tường, ông Rouillac nhận ra điều đặc biệt, rằng cơ thể của người phụ nữ, từ phần lưng đến các nhóm cơ, đều hoàn hảo.
"Bạn có thể cảm nhận được từng đốt sống ở cột sống", ông nói.
Ông mang tác phẩm đến Ủy ban Rodin (Comité Rodin), tổ chức chuyên xác thực và lưu trữ các tác phẩm của nhà điêu khắc Rodin. Ngay khi nhìn thấy bức tượng, chuyên gia Jérôme Le Blay khẳng định: "Tôi biết ngay đây là bản gốc. Không có chút nghi ngờ nào".
Theo Le Blay, đây là tác phẩm thuộc giai đoạn đỉnh cao của Rodin, khi ông dành toàn bộ tâm huyết cho từng chi tiết, thay vì sản xuất hàng loạt. Dù có sự hỗ trợ của các trợ lý, Rodin vẫn trực tiếp hoàn thiện phần cuối cùng của mỗi tác phẩm.
Hiện nay, hầu hết tượng đá cẩm thạch của Rodin nằm trong các bảo tàng lớn như Museé Rodin (Paris, Pháp). Việc một tác phẩm nguyên bản xuất hiện trong bộ sưu tập tư nhân là rất hiếm.
“Bức tượng này mang theo một điều kỳ diệu, như thể nó vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài hơn thế kỷ”, Le Blay nói.
Cuộc đấu giá được mô tả là “đầy cảm xúc”. Chủ nhân mới của bức tượng là một nhân viên ngân hàng trẻ đến từ bờ Tây nước Mỹ.
Thư Vũ
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/buc-tuong-1-trieu-usd-tung-bi-nham-la-ban-sao-re-tien-suot-20-nam-post1560621.html