Bức tường đá Deoksu và cuộc chiến bảo tồn di sản

Bức tường đá Deoksu và cuộc chiến bảo tồn di sản
4 giờ trướcBài gốc
Du khách dạo quanh Cung điện Deoksu Doldam-gil, con đường tường đá ở Seoul Ảnh/ Korea Times
Giữa nhịp sống hối hả của trung tâm Seoul, nơi những tòa nhà chọc trời vươn lên không ngừng, vẫn tồn tại một lối đi yên bình, nơi thời gian dường như chậm lại.
Đó là Cung điện Deoksu Doldam-gil, con đường tường đá huyền thoại dài 1,1 km ôm quanh Cung điện Deoksu, mang trong mình câu chuyện vừa lãng mạn, vừa đầy thử thách của quá trình bảo tồn di sản giữa làn sóng tái phát triển đô thị.
Nằm dọc theo bức tường ngoài của Cung điện Deoksu, một trong năm cung điện hoàng gia từ triều đại Joseon (1392–1910), Doldam-gil là nơi giao hòa giữa nét cổ kính và hơi thở hiện đại.
Vào mùa thu, lá vàng phủ kín lối đi, biến nơi đây thành bức tranh thơ mộng giữa lòng thành phố. Khi dòng xe trên phố Sejong-daero tạm lắng, chỉ còn tiếng bước chân trên thảm lá và tiếng cười nhẹ của du khách, Doldam-gil trở thành biểu tượng của sự bình yên hiếm hoi trong đô thị đông đúc.
Con đường này đón lượng khách du lịch đáng kể quanh năm, đặc biệt là vào cuối tuần và mùa thu. Hàng năm, hàng triệu người ghé thăm khu vực Cung điện Deoksu rộng lớn, trong đó Doldam-gil là điểm thu hút khách du lịch chính.
Bên cạnh vẻ đẹp, Doldam-gil còn gắn liền với văn hóa Hàn Quốc, con đường tường đá được xuất hiện trong nhiều bài hát, phim truyền hình và phim điện ảnh K-pop...khiến nơi đây trở thành con đường thơ mộng nhất Seoul.
Tuy nhiên, vẻ đẹp lãng mạn ấy đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh các dự án phát triển đô thị và mở rộng không gian công cộng, nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm dỡ bỏ hoặc điều chỉnh một phần tường đá để “mở rộng lối đi xanh” và “tăng khả năng tiếp cận cho người dân”.
Những người ủng hộ cho rằng bức tường đã nhiều lần được phục dựng, do đó giá trị nguyên bản không còn nguyên vẹn. Việc điều chỉnh có thể giúp “tạo nên một không gian thân thiện hơn, phục vụ cộng đồng rộng rãi hơn”.
Song các nhà bảo tồn và cơ quan văn hóa quốc gia lại kịch liệt phản đối và nhấn mạnh rằng bức tường đá, dù đã trải qua nhiều lần thay đổi vẫn là ranh giới lịch sử bảo vệ bối cảnh cung điện và là biểu tượng không thể tách rời của bản sắc Seoul. Một khi bị phá bỏ, di sản ấy sẽ không thể phục hồi.
Tranh cãi về Doldam-gil không chỉ là câu chuyện riêng của một con đường. Nó phản chiếu cuộc đấu tranh rộng lớn hơn giữa hiện đại hóa và bảo tồn mà Seoul đang đối mặt.
Vụ việc gần đây về kế hoạch xây dựng các tòa nhà cao tầng quanh Đền Jongmyo, di sản thế giới được UNESCO công nhận đã thổi bùng thêm tranh luận.
Tòa án Tối cao Hàn Quốc mới đây phán quyết cho phép nâng giới hạn chiều cao công trình trong khu vực tái phát triển Sewoon 4, mở đường cho các tòa nhà cao tới 145 mét chỉ cách đền thờ 170 mét.
Các cơ quan văn hóa cảnh báo điều này có thể phá vỡ đường chân trời lịch sử của Seoul, trong khi chính quyền thành phố bảo vệ quyết định, coi đó là “bước đi cần thiết để phục hồi khu vực trung tâm”. UNESCO thậm chí đã gửi thư bày tỏ quan ngại và kêu gọi đánh giá tác động di sản.
Sự việc trên khiến dư luận lo ngại rằng Cung điện Deoksu Doldam-gil có thể trở thành “nạn nhân tiếp theo” của quá trình hiện đại hóa thiếu kiểm soát.
Trước phản ứng dữ dội từ giới chuyên gia và người dân, kế hoạch điều chỉnh Doldam-gil tạm thời bị đình chỉ. Các mạng xã hội Hàn Quốc tràn ngập hình ảnh con đường rực vàng cùng thông điệp kêu gọi bảo tồn.
Một người dùng viết: “Làm sao có thể nghĩ đến việc phá bỏ một công trình đẹp như Đường tường đá Cung điện Deoksu”. Tiếng nói đó cho thấy người dân không chỉ bảo vệ một bức tường cổ, mà còn bảo vệ “ký ức, nơi lịch sử, văn hóa và cảm xúc giao hòa.
Cung điện Deoksu Doldam-gil không chỉ là một lối đi bộ, mà là chứng nhân của hàng trăm năm lịch sử, nơi nhịp sống hiện đại gặp gỡ hơi thở cổ xưa. Cuộc chiến bảo tồn con đường này là phép thử cho khả năng dung hòa giữa phát triển và di sản của Seoul.
KHẢ HÂN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-gioi/buc-tuong-da-deoksu-va-cuoc-chien-bao-ton-di-san-181112.html