Sau sự việc Minh (Sơn Tùng) đánh bạn gây rắc rối, Thương (Quỳnh Kool) chủ động tìm đến bệnh viện để xin lỗi gia đình nạn nhân. Với mong muốn mọi chuyện không bị làm lớn, tránh ảnh hưởng đến tương lai và việc học của em, cô liên tục xuống nước, thậm chí bật khóc van xin. Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân vẫn vô cùng bức xúc, không chấp nhận lời xin lỗi dễ dàng. Cao trào xảy ra khi phía gia đình kia thẳng thừng đưa ra lựa chọn: “một là tiền, hai là tù”, khiến Thương rơi vào thế khó, vừa lo cho em vừa bất lực trước áp lực tài chính.
Trong khi Thương tất tả tìm cách dàn xếp hậu quả, ở nhà lại nổ ra mâu thuẫn mới. Trang (Ngọc Thủy) khuyên Minh lên Hà Nội sống để thay đổi môi trường, nhưng cậu em trai đáp lại bằng thái độ chống đối, lời lẽ hỗn láo. Chứng kiến sự ngang ngược của Minh, Thương không giấu được nỗi đau và thất vọng. Đỉnh điểm, cô đã tát em trai.
Không dừng lại ở đó, Thương còn đuổi theo Minh, buột miệng nói nếu “giỏi thì đi luôn đi”, trước sự chứng kiến của Quân (Huỳnh Anh) và bà ngoại. Khoảnh khắc này cho thấy áp lực mà cô gái trẻ đang phải gánh: vừa làm chị, vừa như người thay cha mẹ chăm lo cho các em, lại phải tự mình xoay xở trước những biến cố liên tiếp.
Dù cứng rắn là vậy, sâu thẳm trong lòng, Thương vẫn coi bà và hai em là những người quan trọng nhất. Cô tâm sự với Quân rằng mình sẽ cố gắng hết sức để gia đình được hạnh phúc. Câu hỏi của Quân: “Thế còn anh? Anh ở đâu?” như một lời nhắc về khoảng trống trong trái tim Thương – nơi cô dường như luôn đặt trách nhiệm lên trước tình cảm cá nhân.
Liệu Thương có tìm được cách tháo gỡ khúc mắc với gia đình nạn nhân? Minh có nhận ra sai lầm và thay đổi? Và Thương sẽ trả lời Quân thế nào khi đứng giữa tình yêu và bổn phận?
Tập 5 của phim sẽ phát sóng lúc 20h tối 3/3 trên kênh VTV3.