Bắt nạt kẻ yếu hơn là cách một số người dùng để xoa dịu những ức chế về mặt tâm lý. Ảnh: Một cảnh trong phim Kẻ giám hộ.
Lỗ Tấn từng nói: “Khi một người dũng cảm tức giận, anh ta sẽ chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn mình; nhưng khi một kẻ hèn nhát tức giận, anh ta chỉ có thể xả giận bằng cách làm tổn thương kẻ yếu hơn mình”.
Khi kẻ yếu bị chà đạp, gây khó dễ, thay vì cố gắng nghĩ cách để trở nên mạnh hơn, họ thường trút giận lên người yếu hơn mình. Đây là chuyện rất phổ biến trong cuộc sống.
Ví dụ, khi một người đàn ông tức giận, vì không có khả năng trả đũa những kẻ đã chọc giận mình, khi về nhà anh ta liền “giận cá chém thớt”, đánh đập và mắng mỏ vợ con, quăng quật đồ đạc. Họ không chỉ yếu kém mà còn hèn nhát.
Hay như một người đột nhiên bị sếp mắng, khi trở lại văn phòng anh ta sẽ mắng chửi cấp dưới. Đây là cách hành xử của một người vừa không có tài vừa không có đức.
Ngoài ra, trong ngành quảng cáo, nếu người phụ trách chăm sóc khách hàng bị đối xử bất công, anh ta sẽ “hành hạ” nhân viên công ty quảng cáo, như thể phải nhìn người khác khổ sở hơn mình thì mới cảm thấy dễ chịu.
Vì bản thân yếu kém mà đi bắt nạt người yếu hơn là biểu hiện tồi tệ nhất của kẻ yếu. Đây là một hành động hèn nhát và đáng bị phê bình.
Nỗi đau lớn nhất của kẻ yếu không phải là sự kém cỏi, tầm thường của bản thân mà là thấy người khác mạnh hơn mình.
Trong tiềm thức của nhiều người yếu kém có một cơ chế bảo vệ “lòng tự trọng” đặc biệt. Mỗi khi tiếp xúc với những người tài giỏi, họ sẽ cảm thấy hoảng sợ và bối rối. Bộ não của họ sẽ thu thập mọi manh mối để chứng minh thành công của người khác chỉ là may mắn và nếu họ có được những điều kiện khách quan tương tự, họ thậm chí còn làm tốt hơn thế.
Thời đi học, chúng ta thường cho rằng những người học giỏi là đám mọt sách, con gái có ngoại hình nổi bật thường không thông minh. Khi trưởng thành, thấy đồng nghiệp được thăng chức thì cho rằng họ giỏi nịnh bợ, bạn bè khởi nghiệp là nhờ được bố mẹ hỗ trợ tiền vốn.
Kẻ yếu luôn thích kéo những người mạnh xuống dưới chân mình, rồi giẫm đạp để được thỏa mãn về mặt tâm lý. Việc này khiến họ còn hạnh phúc hơn cả khi bản thân gặt hái được thành công.
Chỉ khi hạ thấp thành công của người khác, kẻ yếu mới thấy thoải mái, chứng minh sự tầm thường của mình là điều không thể tránh được, từ đó bao biện cho sự yếu kém của bản thân.
Kẻ yếu thà lao tâm khổ tứ tìm cách chứng minh nhược điểm của người khác còn hơn là đối mặt với sự kém cỏi của chính mình.
Thủy Mộc Nhiên/ Skybooks & NXB Thế giới