Đoàn đại biểu Cà Mau gồm lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo, 174 thành viên là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và đại diện các chức sắc tôn giáo. Sự có mặt của đoàn tại Lễ Quốc khánh, Lễ diễu binh và diễu hành không chỉ là niềm vinh dự to lớn, mà còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh của thế hệ cha ông, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn dân tộc.
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Cà Mau dự Lễ Quốc khánh.
Đại diện cho lớp người đã cống hiến tuổi xuân vì độc lập dân tộc, thương binh Nguyễn Việt Hòa (xã Đất Mũi, Cà Mau) xúc động chia sẻ: “Được có mặt tại Quảng trường Ba Đình hôm nay, tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc. Những ký ức về một thời chiến đấu gian khổ lại ùa về, nhưng khi chứng kiến đất nước phát triển, tôi tin rằng sự hy sinh của chúng tôi là xứng đáng. Mỗi người dân cần có ý thức đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình, để sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.
Người có công và thân nhân người có công của Cà Mau có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ rạng sáng 2/9.
Cùng chung niềm xúc động, Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, bày tỏ: “Trong không khí thiêng liêng của Lễ Quốc khánh, chúng tôi nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Đoàn Cà Mau theo dõi Lễ diễu binh.
Sự tham gia của đoàn Cà Mau tại Lễ Quốc khánh, diễu binh và diễu hành sáng 2/9 không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dịp để các thế hệ người Việt Nam cùng ôn lại truyền thống hào hùng, khẳng định quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn Cà Mau theo dõi Lễ diễu binh.
Hình ảnh những người con Cà Mau, từ người có công, thân nhân liệt sĩ đến các chức sắc tôn giáo, cùng đứng trên khán đài lịch sử, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, là biểu tượng đẹp của sự đoàn kết và thống nhất dân tộc. Họ mang theo niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng cho quê hương và đất nước.
Nguyễn Quốc