Bà Sybil Robertson đã phát hiện ra loài cá mái chèo khổng lồ khi đi dạo trên bãi biển. Ảnh: Sybil Robertson.
Hôm 2/6, con cá này được tìm thấy tại bãi biển Ocean Beach, gần thị trấn Strahan. Bà Sybil Robertson, người dân địa phương, là người đầu tiên phát hiện ra nó trong lúc đi dạo dọc bờ biển.
“Lúc đó tôi là người duy nhất trên bãi. Bãi biển này hẻo lánh đến mức, nếu nhìn thẳng ra đại dương, từ đây tới tận Argentina cũng không có gì chắn ngang”, bà Robertson chia sẻ.
Bà cho biết mình thường đi dạo theo một hướng khác, nhưng hôm đó lại quyết định đổi đường. Tình cờ, bà thấy vài con đại bàng biển đang vây quanh một vật thể lấp lánh nằm trên cát, theo The Guardian.
“Tôi cao khoảng 1,75 m, mỗi bước chân cũng khá dài. Ước chừng con cá này dài hơn ba bước của tôi. Hình dáng của nó rất khác thường, tôi biết chắc đây không phải loài cá bình thường”, bà kể lại.
Bức ảnh bà đăng lên nhóm "Các nhà khoa học công dân Tasmania" nhanh chóng được xác nhận: đó là cá mái chèo - loài cá có thân dài, dẹt và óng ánh như kim loại bạc. Chúng thường sống ở độ sâu 150-500 m dưới mặt nước, rất hiếm khi xuất hiện gần bờ.
Phó giáo sư Neville Barrett, nhà sinh thái biển tại Đại học Tasmania, xác nhận đây là một phát hiện hiếm gặp.
“Cá mái chèo sống ở tầng giữa của đại dương, nơi con người gần như không bao giờ lui tới. Chúng ta không lặn hay đánh bắt ở khu vực đó, nên rất khó bắt gặp loài này”, ông giải thích.
Ông Barrett cho biết, loài cá này có thể dài tới 8 m và nặng hơn 400 kg. Tuy to lớn, nhưng chúng di chuyển chậm, ít cơ bắp và thường thả trôi mình theo dòng nước, đôi khi còn đứng thẳng trong nước.
“Chúng không săn mồi. Chúng chỉ ăn những gì trôi qua gần mình, nên không cần mạnh mẽ hay bơi giỏi”, ông nói thêm.
Cận cảnh thân hình cá "ngày tận thế" với chiều dài 3 m. Ảnh: Sybil Robertson.
Cá mái chèo còn được gọi là “vua cá trích” hoặc “cá ngày tận thế”, do truyền thuyết cho rằng sự xuất hiện của chúng là dấu hiệu báo trước thiên tai. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa loài cá này và các thảm họa tự nhiên.
Bà Jorja Gilmore, nhà sinh vật biển, là một trong số ít người từng thấy cá mái chèo ngoài tự nhiên. Năm 2022, trong một chuyến lặn tại rạn san hô Great Barrier, gần Port Douglas, bà đã gặp một con cá mái chèo nhỏ đang bơi dưới nước.
“Nó mảnh như một cây thước, có những tua dài trông như chiếc mồi khổng lồ. Cảnh tượng đó thật lạ kỳ, như thể đến từ một thế giới khác dưới đáy đại dương”, bà kể.
Theo bà Gilmore, đây có thể là lần đầu tiên cá mái chèo được ghi nhận xuất hiện ở vùng bờ đông Australia. “Cho đến nay, đó vẫn là sinh vật kỳ diệu nhất tôi từng gặp dưới nước”, bà bộc bạch.
Về phần bà Robertson, bà cho biết mình cảm thấy may mắn khi phát hiện con cá vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chỉ vài giờ sau, đầu cá đã bị chim và đại bàng ăn mất, thân thể cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu.
“Bạn sẽ ngạc nhiên nếu chịu khó quan sát. Thiên nhiên luôn có điều kỳ diệu để khám phá”, bà nói.
Hoàng Hoàng