Trung thành với chất liệu âm nhạc dân gian, cố gắng sáng tạo, tìm tòi hướng phát triển nhằm dung hòa sự tôn trọng nhạc cổ truyền với xu hướng thị trường - vốn chi phối khả năng thành công của một ca sĩ trẻ trong giai đoạn hiện nay - Phương Mỹ Chi đã có được trải nghiệm đáng nhớ.
Với vốn liếng âm nhạc dân gian đương đại khá đầy đặn, được bồi đắp qua việc tham gia một số sân chơi âm nhạc “hot” ở trong nước, ra MV..., những tuần gần đây, Phương Mỹ Chi bắt đầu thử sức ở sân khấu âm nhạc quốc tế. Đó là việc tham gia show “Sing! Asia” với một loạt trạm dừng chân ở các quốc gia châu Á. Trong đó, tại Trạm 1 diễn ra ở Hạ Long (Việt Nam), cô gái sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh đã có chiến thắng đầu tiên với bản phối dân ca đương đại “Buôn trăng”. Và không thể không kể đến chiến thắng ấn tượng của Phương Mỹ Chi diễn ra vào ngày 27-6, ở vòng tứ kết tại Hồng Kông (Trung Quốc), trước một ca sĩ trẻ có tiếng của nước chủ nhà khi cô thể hiện khá tốt ca khúc “Bóng phù hoa” bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung, khoe vốn liếng âm nhạc truyền thống Việt Nam...
“Sing! Asia” là một cuộc thi âm nhạc quốc tế có sự tham gia của 32 ca sĩ đến từ Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia... Tính giải trí cao, ban giám khảo quốc tế gồm cả những ngôi sao ca nhạc thị trường (Việt Nam có ca sĩ Đan Trường), “Sing! Asia” được giới trẻ châu Á đón nhận nhiệt tình, dù sao cũng là “bệ phóng” đưa tên tuổi ca sĩ tham dự ra với sân khấu quốc tế. Ở cuộc thi này, với Phương Mỹ Chi, điều đáng nhớ không hẳn là thành tích đạt được ở mức độ nào, mà là cơ hội thử sức ở một sân chơi âm nhạc quốc tế mới mẻ cũng như khả năng lan tỏa văn hóa truyền thống Việt Nam.
Huy Toàn