Ca sĩ Đồng Lan
+ Những ngày qua, chị nhiều lần chia sẻ về các chương trình nghệ thuật liên quan tới dự án "Redmoon". Đâu là nguồn cảm hứng để chị thực hiện chương trình này?
Những năm qua, tôi đã dành nhiều thời gian đọc, tìm kiếm các thông tin liên quan tới phụ nữ. Dù nhân loại đã phát triển mạnh mẽ, hàng loạt con số khiến tôi bất ngờ và đau lòng: Theo UNICEF, có hơn 230 triệu bé gái và phụ nữ trải qua tục cắt âm vật.
Thống kê của UNODC khẳng định, có khoảng 72% nạn nhân của nạn buôn người là phụ nữ và trẻ em gái… Tại Việt Nam, theo kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2020, cứ 3 phụ nữ thì có gần 1 người (32%) bị chồng bạo lực thể xác/tinh thần hoặc bạo lực tình dục.
Bắt tay làm "Redmoon", tôi mong các cô gái không còn phải chịu những tổn thương không cần thiết trong hành trình trưởng thành, ý thức giá trị bản thân, yêu thương cả những khiếm khuyết trên cơ thể.
"Bạn không cô đơn, bạn không một mình. Phụ nữ chúng ta sẽ lắng nghe và giúp đỡ lẫn nhau. Ngay chính đàn ông cũng cần hiểu biết hơn để không vô tình làm tổn thương phụ nữ" - đó chính là những gì tôi muốn nói.
Ca sĩ Đồng Lan cho biết cô làm dự án "Redmoon" với mong muốn phụ nữ yêu thương bản thân, không phải chịu những tổn thương trong hành trình trưởng thành.
+ Tại sao chị lại đặt tên dự án là "Redmoon"?
Đó là tên tôi gọi cho chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Dự án gồm 9 ca khúc viết về các đề tài khó nói của phụ nữ, dựa theo cách nói dân gian về 9 vía của đàn bà. Tôi thích tư duy bướng bỉnh duy mỹ rằng: Nếu khó nói thì ta hát lên. Với tôi, âm nhạc có quyền năng lớn, có thể cứu giúp người, cứu rỗi cảm xúc của chúng ta.
Trong "Redmoon", tôi mô tả mặt trăng như là trứng của vũ trụ - cựa mình chuyển sắc đỏ mỗi tháng để đánh thức phượng hoàng lửa mở mắt đập cánh bay.
+ Điều gì đã truyền cảm hứng để chị thực hiện dự án này, dù các dự án xã hội thường gặp không ít khó khăn?
Chính khó khăn ấy đã truyền cảm hứng cho tôi. Ai chẳng thích việc dễ dàng nhưng những vất vả, khi thực hiện được lại là một thứ cảm hứng "gây nghiện". Cũng như việc leo núi, càng lên cao càng khó nhưng càng lên cao chúng ta càng hưng phấn.
+ Âm nhạc trong "Redmoon" có điều gì đặc biệt so với những dự án trước đây của chị?
Đó là thứ âm nhạc mới kết hợp quá khứ, hiện tại, tương lai, indie jazz (điện tử, hiphop, soul, funk, classic...), có âm hưởng của âm nhạc truyền thống Việt. Trong dự án còn có sự tham gia của 29 nghệ sĩ đến từ châu Á, châu Âu, Mỹ. Đây sẽ là thử thách lớn cho tôi, nhưng chắc chắn tạo nên màu sắc thú vị, riêng biệt.
+ Chị nghĩ nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, đóng vai trò thế nào trong việc bảo vệ và tôn vinh phụ nữ?
Đã có những lúc tôi về tới nhà, thả phịch người trên sofa, chán nản, thế nhưng một điệu nhạc, một lời hát chạm đúng tâm tư đã cứu tôi. Như có một người bạn đang hiểu, đang cùng buồn vui với chính mình.
Tôi mong âm nhạc của tôi có thể giúp bất cứ ai, trong lúc khốn khó, tìm nắm được thứ ánh sáng để tiếp tục bước tiếp trong cuộc sống. Nếu phụ nữ là hoa của trời, âm nhạc chính là vị thần bảo vệ linh hồn của vạn vật, tôi luôn nghĩ vậy.
Ca sĩ Đồng Lan chia sẻ: "Tôi mong âm nhạc của tôi có thể giúp bất cứ ai, trong lúc khốn khó, tìm nắm được thứ ánh sáng để tiếp tục bước tiếp trong cuộc sống. Nếu phụ nữ là hoa của trời, âm nhạc chính là vị thần bảo vệ linh hồn của vạn vật"
+ Trong khi các đồng nghiệp cùng thời với chị đã yên bề gia thất, chị vẫn là "cánh chim tự do". Hình như, Đồng Lan tôn thờ chủ nghĩa độc thân?
Độc thân hay đang yêu không quan trọng. Chỉ cần phụ nữ thấy hạnh phúc là sẽ như những bông hoa được chăm tưới và tỏa hương.
Tôi vẫn trong hành trình tu tập để mình được hạnh phúc hơn, dù sau này có gia đình, con cái hay vẫn là "chú chim tự do"... Tôi lắng nghe cơ thể, lắng nghe vũ trụ dẫn dắt và cứ thả lỏng mình bước đi thôi.
+ Chị có dự định gì trên chặng đường sắp tới?
Khi mọi người hỏi tôi đang sống ở đâu, tôi thường trả lời: Tôi là "công dân toàn cầu". Tôi vẫn trong hành trình khám phá những miền đất, văn hóa, con người khác nhau, đó cũng là những chuyến đi nhiều màu sắc.
Các trải nghiệm có thể sẽ được tôi viết thành sách sau này. Tất nhiên, tôi vẫn dành niềm đam mê lớn cho âm nhạc, hội họa. Càng đi tôi càng hiểu và trân quý những giá trị quê hương, gia đình, bạn hữu.
Sắp tới, tôi sẽ ở Việt Nam nhiều hơn để "xây một tổ chim cúc cu nhỏ" tại quê nhà, kết nối những mối quan hệ trong công việc.
+ Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Mạch Đông (Thực hiện)