Nữ ca sĩ chia sẻ về niềm háo hức khi đứng chung sân khấu với dàn nghệ sĩ “gạo cội” và khát vọng dùng âm nhạc để kết nối tình đồng bào, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Ca sĩ Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình chính luận nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc". Ảnh do nghệ sĩ cung cấp
Phóng viên (PV): Chúc mừng bạn với một năm rực rỡ, cùng nhiều giải thưởng danh giá cho những nỗ lực góp phần phát triển văn hóa nghệ thuật nước nhà vừa qua. Cảm xúc của bạn thế nào khi tên mình xuất hiện trong dàn nghệ sĩ nổi tiếng của đại nhạc hội “Âm vang Tổ quốc” diễn ra vào tối 28-4?
Ca sĩ Hòa Minzy: Thực sự, dù đã đứng trên rất nhiều sân khấu, nhưng khi nhìn vào quy mô hơn 40.000 khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và danh sách các nghệ sĩ gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy hay NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Tùng Dương, tôi cảm thấy vừa tự hào, vừa có chút... áp lực tích cực.
Tôi xem đây không chỉ là một đêm diễn, mà là một cuộc hội ngộ của các thế hệ nghệ sĩ, để cùng kể câu chuyện về hình hài đất nước qua âm nhạc Symphony sang trọng với những ca khúc cách mạng, nhạc Rock đương đại, với tinh thần sục sôi hòa vào vận hội mới của đất nước.
PV: Trong chương trình này, được biết bạn sẽ trình diễn tiết mục “Người Việt thương nhau” với 500 diễn viên múa. Đây là con số kỷ lục cho một tiết mục đơn ca. Hòa đã chuẩn bị tâm thế như thế nào để truyền tải thông điệp “đại đoàn kết” trong một không gian thực cảnh lớn như vậy?
Ca sĩ Hòa Minzy: “Người Việt thương nhau” là một ca khúc có sức nặng về cảm xúc.
Với tôi, sự kết nối với 500 diễn viên múa trên sân khấu không đơn thuần là dàn dựng đội hình, mà là sự cộng hưởng của 500 trái tim. Những giải thưởng tôi nhận được thời gian qua phần lớn nhờ vào việc khai thác chất liệu văn hóa dân gian.
Vì vậy, trong tiết mục này, tôi sẽ cố gắng dùng giọng hát của mình làm sợi dây kết nối giữa nét tinh tế của dàn nhạc giao hưởng và sự mộc mạc, chân thành của tình đồng bào. Tôi muốn mỗi khán giả đều cảm thấy cái tình người Việt chảy trong máu mình.
Chương trình hội tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi của hai miền Nam, Bắc.
PV: Bạn vừa nhắc đến sự tiếp nối giữa các thế hệ. Việc đứng chung sân khấu với những ca sĩ gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy có ý nghĩa gì đối với một nghệ sĩ trẻ đang nỗ lực định vị bản sắc dân tộc trong âm nhạc như bạn?
Ca sĩ Hòa Minzy: Đó là một sự bảo chứng và cũng là sự trao truyền.
Tôi luôn tự nhủ: Thế hệ của mình đang được hưởng thành quả của một Việt Nam hòa bình và phát triển. Nếu các bác, các cô, chú dùng “tiếng hát át tiếng bom” để khích lệ tinh thần chiến đấu năm xưa, thì thế hệ của chúng tôi có trách nhiệm dùng âm nhạc để giữ gìn bản sắc và khơi dậy khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới.
Đặc biệt, được hát tiết mục “Lá xanh” cùng NSND Hà Thủy - người thầy, người tiền bối đáng kính trong chương trình lần này, đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc tiếp nối tuyệt vời nhất. Nó khẳng định rằng dòng chảy âm nhạc Việt Nam chưa bao giờ đứt đoạn.
Ca sĩ Hòa Minzy giành giải Âm nhạc Cống hiến 2025 hạng mục Nữ ca sĩ của năm.
PV: Khán giả kỳ vọng gì vào một Hòa Minzy phiên bản “Âm vang Tổ quốc 2026"?
Ca sĩ Hòa Minzy: Một Hòa Minzy rực lửa nhưng cũng đầy sâu lắng.
Tôi sẽ không chỉ hát bằng kỹ thuật, mà hát bằng niềm tự hào của một người con đất Việt. Hy vọng rằng, giữa không gian 3D mapping và laser hiện đại, tiếng hát của tôi và các đồng nghiệp sẽ thực sự trở thành một “âm vang” đọng lại trong lòng khán giả về một Việt Nam tự cường và đầy lòng nhân ái.
PV: Cảm ơn ca sĩ về những chia sẻ chân thành này!
HÀ ANH