Ca sĩ Nguyễn Trần Hiếu đoạt Giải Ba Giọng hát hay Hà Nội 2024.
Góp mặt trong “ngày hội thanh niên” Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, ca sĩ Nguyễn Trần Hiếu đã mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc và ý nghĩa. Anh bày tỏ niềm vinh dự khi được hòa mình vào không khí đặc biệt này: “Đây là cơ hội quý báu để tôi kết nối với các bạn sinh viên, chia sẻ những trải nghiệm, thông điệp ý nghĩa về sự học hỏi, trưởng thành và cống hiến", anh cho biết.
Ca sĩ Nguyễn Trần Hiếu thể hiện ca khúc "Thầy tôi" và “Việt Nam trong tôi là” đầy cảm xúc trên sân khấu Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.
Theo nam ca sĩ, điểm chạm âm nhạc mà anh mang tới nằm ở bài hát “Thầy tôi" của nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng - một sáng tác đầy xúc động, ca ngợi những người thầy nói chung và trong ngành Y nói riêng. Thông qua âm nhạc, Nguyễn Trần Hiếu gửi gắm đến các bạn sinh viên ngành Dược về những giá trị của sự tận tâm, trách nhiệm và lòng nhân ái.
Ca sĩ Nguyễn Trần Hiếu bày tỏ: “Tôi muốn truyền tải thông điệp về sự tận tâm và thử thách trong nghề nghiệp. Từ đó, giúp các bạn cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và cống hiến”.
Anh nhấn mạnh rằng, ngành Dược là một ngành nghề cao quý. Anh động viên các bạn trẻ vượt qua khó khăn, giữ vững đam mê: “Dù là bác sĩ hay dược sĩ, người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh mà còn là người đem lại hy vọng và sự an ủi cho người bệnh”.
Sau buổi diễn, ca sĩ Nguyễn Trần Hiếu bày tỏ niềm vui khi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía giảng viên và sinh viên nhà trường.
Nguyễn Trần Hiếu hy vọng sẽ tiếp tục “truyền lửa” tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước. “Đây là cơ hội để tôi kết nối với sinh viên, chia sẻ cảm hứng và thông điệp ý nghĩa qua âm nhạc. Mỗi trường đều có không gian và đặc thù riêng, mang đến cho tôi những trải nghiệm mới mẻ và thú vị”, anh khẳng định.
Ảnh: Lê Trung - Lê Vượng
Hồng Hoa