Các em nhỏ của Dàn hợp xướng Gió xanh chinh phục khán giả

Các em nhỏ của Dàn hợp xướng Gió xanh chinh phục khán giả
2 ngày trướcBài gốc
Trong khán phòng nhỏ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn hợp xướng Gió xanh vừa có buổi biểu diễn thành công tại Hà Nội, mang nhiều cảm xúc chan chứa yêu thương tới khán giả. Không mic, không loa, bằng giọng hát mộc mạc, trong trẻo, các em nhỏ của dàn hợp xướng Gió xanh đã hoàn toàn chinh các khán giả lớn tuổi tới các bạn bè cũng trang lứa.
Theo chia sẻ của chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến, đây là lần đầu tiên, nhóm "Gió mầm" gồm các em nhỏ đã có buổi biểu diễn độc lập, không nhận được sự trợ giúp của các giọng ca lớn tuổi hơn. Hơn thế, một bài tốt nghiệp của sinh viên đại học khoa Thanh nhạc cũng chỉ biểu diễn từ 6 tới 8 bài, nhưng ở buổi biểu diễn "Tuổi đời mênh mông", các em đã biểu diễn trọn 16 bài, bằng sự háo hức, mong đợi được đứng trên sân khấu.
Dàn hợp xướng Gió xanh có buổi biểu diễn thành công tại Hà Nội - "Tuổi đời mênh mông"
Với việc lựa chọn và sắp xếp các bài hát Việt Nam và quốc tế đan xen, khán giả không chỉ trở về tuổi thơ trong các ca khúc quen thuộc như "Bắc Kim Thang", "Tuổi đời mênh mông", "Em như chim bồ câu trắng", "Đời sống không già vì có chúng em", mà còn được trở nên sôi động với các ca khúc đã định hình nên tên tuổi của ban nhạc ABBA như "Mama mia", "Thanh you for the music" hay nhạc phim của các bộ phim nổi tiếng như "Yume wo Kanaete Doraemon", "Ponyo on the cliff by the sea"...
Các thành viên của Dàn hợp xướng Gió xanh
Thông thường, ở các chương trình hợp xướng, khán giả đã rất quen thuộc với hình ảnh các ca sĩ trên tay cầm cuốn nhạc, chăm chú hát bè, thì ở "Tuổi đời mênh mông", hình ảnh đó vẫn xuất hiện nhưng không xuyên suốt chương trình. Mà ở buổi biểu diễn này, khán giả còn thấy các em nhún nhảy theo nhạc, biểu diễn các động tác theo nhịp điệu. Điều đó làm chương trình trở nên tự nhiên, giống như bản tính của trẻ nhỏ.
Khán giả yêu thích màn biểu diễn của các em nhỏ
Đặc biệt, chương trình hợp xướng "Tuổi đời mênh mông" còn có những giây phút tĩnh lặng, chìm vào bóng tối. Có nghĩa, tại đêm diễn đã có những khoảng lặng, đèn sân khấu được tắt hoàn toàn, chỉ còn giọng hát của các em vang lên. Những giọng hát trong trẻo, nhè nhẹ, ru dương cất lên trong khán phòng tĩnh lặng. Khán giả như được vỗ về, thả trôi cảm xúc cho lòng mình lắng lại.
Chương trình đã khép lại bằng bài dân ca Zulu "Siyahamba" được chuyển soạn bởi Nguyễn Hải Yến trong những tiếng vỗ tay theo nhịp của khán giả.
Thanh Xuân
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/cac-em-nho-cua-dan-hop-xuong-gio-xanh-chinh-phuc-khan-gia-post613547.antd