Không chỉ là sự giao lưu văn hóa giữa hai nước, vở diễn còn lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc của người Việt.
Lấy bối cảnh xã hội Việt Nam trước 1945, vở nhạc kịch “Cafe bánh mì” tái hiện cuộc sống cơ cực và tinh thần yêu nước, của tầng lớp tiểu tư sản yêu nước, họ là những người góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.
Điều đặc biệt, vở kịch đều do nghệ sĩ Hàn Quốc đảm nhiệm, từ kịch bản, đạo diễn, họa sĩ đến nhạc sĩ, cái tên vô cùng giản dị “Cafe bánh mì”, nhưng thông điệp đầy ẩn ý sâu sắc.
Đạo diễn Park Hyun Woo chia sẻ: "Vở kịch muốn nói đến tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù nhân vật không xuất hiện trực tiếp trong vở kịch. Thay vào đó tinh thần này được thể hiện ở tất cả nhân vật trong vở kịch. Vở nhạc kịch muốn nêu bật những con người bình thường ở nhiều tầng lớp, dù là những con người bình dị nhưng họ vẫn nêu cao tinh thần Hồ Chí Minh, chiến đấu vì đất nước, dân tộc."
Vượt qua rào cản ngôn ngữ, ê-kíp Hàn Quốc đã khai thác thành công đề tài lịch sử cách mạng Việt Nam mang tới những cảm xúc nghệ thuật và thông điệp vô cùng nhân văn.
Phân đoạn xúc động nhất chính là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, trong tiếng hô vang của quần chúng, dòng chảy cảm xúc vinh quang khi đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.
"Cafe Bánh mì" tạo sức hấp dẫn mới mẻ nhờ cách xây dựng nội dung và hình thức nghệ thuật của ê-kíp hai nước, đặc biệt là các nghệ sĩ Hàn Quốc. Vở nhạc kịch đã thắp lên niềm tự hào, tình yêu nước và sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời mở ra hướng đi mới cho nhạc kịch Việt Nam trong tương lai.
Khánh Linh
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/cafe-banh-mi-vo-nhac-kich-lan-toa-tinh-yeu-nuoc-353302.htm