Hàng triệu trái tim cùng nhịp đập
Tối 9/8/2025, chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại 3 điểm cầu Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh với hàng chục ngàn khán giả tham dự. Chương trình kết nối 3 điểm cầu đại diện 3 miền của đất nước như những nhịp đập của cùng một trái tim dân tộc, mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới cờ vinh quang.
“Dưới cờ vinh quang” là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Chương trình khẳng định tinh thần: “Dưới cờ vinh quang” chúng ta là một: Một dân tộc, một niềm tin, một ý chí và một khát vọng vươn tới tương lai, điểm tựa vững chắc của Đảng, của đất nước, của Nhân dân là Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.
“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, diễn ra tối 9/8/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã thắp lên ngọn lửa rực cháy với niềm tự hào dân tộc trong lòng 25.000 khán giả. Đại nhạc hội được mở màn và kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ và mãn nhãn, cùng với âm nhạc đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ, tràn ngập niềm tự hào. Hai tiết mục mở màn và khép lại chương trình là “Made in Việt Nam” và liên khúc các bài hát: “Nam quốc sơn hà”, “Nối vòng tay lớn”, “Hào khí Việt Nam”, “Người Việt Nam” - đều lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy tình yêu quê hương trong lòng người xem. Đại nhạc hội được mở màn và kết thúc bằng đều màn pháo hoa rực rỡ và mãn nhãn, cùng với âm nhạc đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ, tràn ngập niềm tự hào.
Đan xen trong không khí sôi động của “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”, khoảnh khắc tri ân các chiến sĩ đang miệt mài tập luyện cho nhiệm vụ A80 đã chạm đến trái tim hàng vạn người tại đại nhạc hội. Những hình ảnh về cán bộ, chiến sĩ, học viên đại diện các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang tham gia luyện tập cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được giới thiệu chân thực và xúc động.
Khoảnh khắc Quốc kỳ Việt Nam được hàng nghìn người chuyền tay nhau khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: BTC)
“Concert quốc gia - Tổ quốc trong tim” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 10/8/2025 với hơn 50 nghìn khán giả tham dự. Ngay từ khi bước vào khu vực tổ chức, khán giả đã được chào đón bởi những khu triển lãm ảnh, video tư liệu về các mốc son lịch sử của đất nước. Nhiều bạn trẻ dừng lại lâu bên những khung ảnh ghi lại Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại thắng mùa Xuân 1975, hay hình ảnh các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo.
Trong đêm nhạc, khi giai điệu của “Tiến quân ca” vang lên mở màn, cả sân vận động đồng loạt đứng dậy, đặt tay lên ngực và hát vang Quốc ca. Hình ảnh 50 khán giả đồng thanh hát dưới ánh sáng của hàng nghìn lá cờ nhỏ đã trở thành khoảnh khắc không thể nào quên. Concert với 3 chương: Dáng hình đất nước, Giai điệu tự hào, Tổ quốc trong tim - ba lát cắt cảm xúc tái hiện dòng chảy 80 năm lịch sử bằng âm nhạc, hình ảnh và ánh sáng, để cùng sống lại, cảm nhận và khắc ghi hai từ thiêng liêng: Tổ quốc. Từ những ca khúc trữ tình sâu lắng như “Giai điệu Tổ quốc” cho đến những bản hùng ca rộn ràng như “Tiến quân ca”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” từng nốt nhạc như những nhịp tim đồng điệu của hàng vạn con người cùng mang trong mình tình yêu đất nước. Các phần thể hiện của các ca sĩ như liên khúc “Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi”, “Lên đàng, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”... đã nhận được những tràng pháo tay và hò reo vang dội khắp sân vận động của khán giả.
Concert “Tổ quốc trong tim” tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc. Mỗi tiết mục mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào, thiêng liêng về Tổ quốc.
Các Ban Tổ chức chương trình đều mong muốn mỗi ca khúc trở thành một câu chuyện, nơi thế hệ trẻ thấy bóng dáng mình và thấy mình gắn bó với Tổ quốc, không phải bằng khẩu hiệu khô khan mà bằng cảm xúc thật.
Các nghệ sĩ biểu diễn tại concert Rạng rỡ Việt Nam. (Ảnh: BTC)
Một trong những thành công lớn của các concert là cách phối hợp hài hòa giữa các ca khúc truyền thống và âm nhạc hiện đại. Các ca khúc cách mạng được phối khí mới, kết hợp với ánh sáng, công nghệ trình chiếu 3D, khiến khán giả trẻ thấy gần gũi hơn. Với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ trong các concert, mỗi tiết mục đều mang thông điệp rõ ràng: “Tình yêu Tổ quốc là dòng chảy bất tận trong tim mỗi người Việt”. Khép lại đêm nhạc, nhiều khán giả vẫn nán lại, chụp ảnh, ôm nhau, chia sẻ cảm xúc.
Dâng lên niềm cảm xúc tự hào dân tộc
Điểm đặc biệt của chuỗi concert này là sự tham gia đa dạng của các thế hệ nghệ sĩ và khán giả. Trong hàng ghế khán giả, không hiếm hình ảnh cả gia đình ba thế hệ cùng nhau hát, từ ông bà, cha mẹ đến các cháu nhỏ. Bà Nguyễn Kim Chung, 72 tuổi, đến dự cùng con trai và hai cháu ở phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi từng hát “Đường chúng ta đi” khi còn là học sinh. Hôm nay, thấy cháu mình hát lại, tôi xúc động lắm. Âm nhạc kết nối chúng tôi, giúp các cháu hiểu hơn về lịch sử và trân trọng hòa bình”.
Không chỉ hàng trăm nghìn khán giả thưởng thức các đêm concert tại sân khấu, hàng triệu người dân Việt Nam được xem chương trình trên sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Các bạn trẻ cũng không giấu được niềm tự hào khi trở thành một phần của bầu không khí ấy. Trên mạng xã hội, hàng triệu bức ảnh, video từ các đêm concert được chia sẻ, kèm hashtag #RangRoVietNam, #DuoiCoVinhQuang và #ToQuocTrongTim. Nhiều clip ghi lại khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng hát quốc ca, giơ cao cờ đỏ sao vàng đã thu hút hàng triệu lượt xem.
Không dừng lại ở việc tạo cảm xúc, Ban Tổ chức còn dành thời lượng để giới thiệu các chương trình thiện nguyện, quỹ học bổng “Vì biển đảo quê hương”, “Thư viện Niềm vui”… hỗ trợ con em cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, trẻ em gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ngô Thu Trang, 22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn rưng rưng: “Khán giả không chỉ để xem ca nhạc mà còn vì biết rằng một phần tiền sẽ giúp các em nhỏ vùng biển đảo, vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn có thêm sách vở. Điều này khiến các buổi concert ý nghĩa hơn nhiều”. Các chương trình thiện nguyện thể hiện trách nhiệm công dân và tình yêu nước thiết thực.
Chương trình chính luận nghệ thuật Dưới cờ vinh quang. (Ảnh: ND)
Nhà báo Ngô Bá Lục nhận xét: “Điều quý nhất là chương trình đã biến âm nhạc thành nhịp cầu kết nối, khiến người trẻ thấy rằng yêu nước không chỉ là một khái niệm xa xôi, mà là cảm giác gần gũi, thiêng liêng mỗi khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng”.
Cảm xúc từ đêm những đêm concert khiến nhiều khán giả lan tỏa trong những câu chuyện, những bài đăng mạng xã hội, những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa - như treo cờ Tổ quốc mỗi dịp lễ, hay đơn giản là tự hào giới thiệu về Việt Nam với bạn bè quốc tế và niềm tin về một tương lai rạng rỡ.
Các đêm concert khép lại với dư âm ngọt ngào, lan tỏa cảm xúc yêu quê hương, đất nước và gắn kết sâu sắc giữa các thế hệ khán giả. Chương trình không chỉ là bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, mà còn là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt trong thời đại mới.
Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”.
“Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật đặc biệt do Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.
“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” do VTV tổ chức.
Chuỗi 3 concert đã chứng minh rằng: khi trái tim hàng triệu người chung nhịp, âm nhạc và biểu tượng Tổ quốc sẽ trở thành sức mạnh, đưa tình yêu Việt Nam vượt qua mọi khoảng cách thế hệ, để mỗi chúng ta luôn nhớ rằng - Tổ quốc ở ngay trong tim mình.
Thùy Dương