Cái kết đẹp của câu chuyện 'Khó làm giấy khai sinh cho con nuôi'

Cái kết đẹp của câu chuyện 'Khó làm giấy khai sinh cho con nuôi'
15 giờ trướcBài gốc
Sáng 18-3, ông Phạm Phú Long, Chủ tịch UBND xã Điện Trung (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), xác nhận 4 cháu bé được ông Phạm Trường Tuấn (quê ở thị xã Điện bàn, ngụ TP.HCM) nhận chăm sóc tại địa phương đã được làm giấy khai sinh.
Theo ông Long, cha mẹ các cháu đã phối hợp với chính quyền địa phương xác nhận, hoàn thành thủ tục làm giấy khai sinh.
4 cháu bé đã được làm giấy khai sinh, trong đó 1 cháu được mẹ ruột đón về nhà. Ảnh: TN
Đối với thủ tục nhận con nuôi, ông Long cho hay để nhận con nuôi, ông Tuấn phải liên hệ cơ quan tư pháp để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định.
Ông Phạm Trường Tuấn cũng xác nhận ba mẹ các cháu đã đến phối hợp để hoàn tất thủ tục làm giấy khai sinh. Sắp tới ông có kế hoạch đón các cháu vào TP.HCM để tiện chăm sóc.
Hiện ông Tuấn chỉ nuôi 3 cháu tại xã Điện Phương, 1 cháu được mẹ và ông bà đón về với gia đình.
"Tôi rất vui bởi mình có thương bao nhiêu cũng không bằng ba mẹ ruột các cháu" - ông Tuấn nói và cho hay bản thân sẵn sàng để các cháu về ở với ba mẹ ruột nếu gia đình bày tỏ nguyện vọng. Dẫu vậy, do gia đình của 3 cháu còn lại khó khăn, không có điều kiện đón các cháu về nên ông vẫn chăm sóc cho các cháu.
Trước đó, PLO có bài viết Khó làm giấy khai sinh cho con nuôi phản ánh chuyện 4 đứa trẻ thiếu may mắn được người tốt nhận nuôi nhưng gặp khó khăn khi làm giấy khai sinh.
Cụ thể, người nhận nuôi là ông Phạm Trường Tuấn. 4 đứa trẻ được ông Tuấn đón về nuôi từ khi mới lọt lòng mẹ tại bệnh viện. Hàng tháng, ông Tuấn trả tiền thuê 2 bảo mẫu chăm sóc cho 4 con nuôi tại nhà cha mẹ ruột của ông ở xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn.
Khi các cháu sắp đến tuổi ăn học, ông Tuấn muốn làm giấy khai sinh để đưa các cháu vào ở cùng. Khi địa phương yêu cầu giấy tờ để làm khai sinh cho các cháu thì ông không đáp ứng được do không làm các thủ tục khác từ đầu.
THANH NHẬT
Nguồn PLO : https://plo.vn/cai-ket-dep-cua-cau-chuyen-kho-lam-giay-khai-sinh-cho-con-nuoi-post839432.html