Cái kết tiếc nuối cho Khả Ngân

Cái kết tiếc nuối cho Khả Ngân
3 giờ trướcBài gốc
Sau quãng thời gian trụ rạp trong tình trạng mỗi ngày chỉ bán được vài vé, Vạn dặm yêu em đã âm thầm rời khỏi hệ thống bán vé vào ngày 31.1. Trong tuần cuối cùng, phim chỉ được chiếu giới hạn tại một số cụm rạp ở TP.HCM.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, doanh thu của phim dừng ở mức 85,5 triệu đồng sau gần 30 ngày công chiếu - một con số quá khiêm tốn đối với bộ phim điện ảnh phát hành thương mại.
Bộ phim "Vạn dặm yêu em"
Ngay từ thời điểm ra mắt, dự án Vạn dặm yêu em đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi số lượng suất chiếu ít ỏi, hiệu ứng truyền thông mờ nhạt khiến phim gần như bị “nuốt chửng” giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt ngoài rạp. Thời điểm phim ra mắt cũng bất lợi khi phải đối đầu với những cái tên như Con kể ba nghe hay Thiên đường máu.
Tính đến sáng 31.1, doanh thu hai bộ phim này lần lượt đạt hơn 51,4 tỉ đồng và 125,2 tỉ đồng, tạo ra khoảng cách lớn và phản ánh rõ sự lép vế của Vạn dặm yêu em trên đường đua phòng vé.
Vạn dặm yêu em là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, do Khả Ngân đảm nhận vai nữ chính, sánh đôi cùng nam diễn viên Ấn Độ Shantanu Maheshwari. Phim xoay quanh Manav - một thiếu gia Ấn Độ yêu tự do và âm nhạc, bị gia đình đưa sang Việt Nam ép học ngành nông nghiệp. Tại đây, anh tình cờ bắt gặp tranh vẽ của Linh và nảy sinh tình cảm với cô gái Việt Nam ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Mối tình xuyên biên giới tưởng chừng đẹp như cổ tích sớm vấp phải rào cản văn hóa, hiểu lầm, buộc cả hai phải chia xa. Nhiều năm sau, họ tái ngộ tại đám cưới của Manav, sự thật về đứa con chung được hé lộ.
Bộ phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dưới tấm áo khoác lông của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Sabahattin Ali - tác phẩm từng được dịch ra 17 ngôn ngữ và bán hàng chục triệu bản trên toàn thế giới. Trước khi đến với khán giả Việt, Vạn dặm yêu em từng phát hành tại Ấn Độ vào tháng 9.2025 và có buổi công chiếu tại Hàn Quốc.
Không thể phủ nhận, điểm sáng của dự án Vạn dặm yêu em nằm ở phần hình ảnh. Phim khéo léo lồng ghép nhiều địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Đà Lạt, TP.HCM, Phú Quốc, núi Thần Tài, bãi biển Đà Nẵng... Những khung hình nên thơ, kết hợp cùng âm nhạc và màu sắc văn hóa đặc trưng của Việt Nam - Ấn Độ tạo nên không khí lãng mạn, giàu cảm xúc cho chuyện tình của Linh và Manav.
Tuy nhiên, phần nhìn đẹp mắt không đủ sức cứu kịch bản thiếu chiều sâu. Nội dung phim đi theo mô-típ tình yêu bị ngăn cấm quen thuộc, dễ xem nhưng không mang lại sự mới mẻ.
Bộ phim thiếu vắng những nút thắt cao trào, trong khi các phân đoạn âm nhạc lại xuất hiện dày đặc, mang đậm dấu ấn điện ảnh Ấn Độ nhưng vô tình làm loãng mạch truyện. Điều này khiến dự án của Khả Ngân khó chạm đến cảm xúc của khán giả hiện đại.
Phần kết được giải quyết nhanh gọn, thậm chí có phần vội vàng, khiến tổng thể tác phẩm để lại cảm giác hụt hẫng cho người xem. Nhìn chung, Vạn dặm yêu em là bộ phim đẹp về hình thức, nhưng kịch bản lại mang hơi hướng cũ kỹ.
Về phần thể hiện trong phim, nữ diễn viên Khả Ngân cũng không nhận về đánh giá cao, thậm chí khán giả cho rằng cô bị bạn diễn người Ấn Độ lấn át.
Doanh thu khiêm tốn của Vạn dặm yêu em khép lại hành trình điện ảnh mới nhất của Khả Ngân trong nhiều tiếc nuối, sau nhiều năm cô trở lại màn ảnh kể từ dự án điện ảnh Sám hối.
AN NGỌC
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/cai-ket-tiec-nuoi-cho-kha-ngan-202176.html