Cái khó ở CLB Nam Định

Cái khó ở CLB Nam Định
6 giờ trướcBài gốc
Kỷ lục chưa vui
Sau chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Ratchaburi (Thái Lan) tại vòng 1 AFC Champions League Two, CLB Nam Định bước vào lượt thứ 2 gặp Eastern (Hong Kong, TQ) vào chiều qua. HLV Vũ Hồng Việt quyết định tung vào sân 11 cầu thủ nước ngoài trong đội hình xuất phát. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử một CLB Đông Nam Á, khi tham dự giải đấu cấp độ châu lục.
“Kỷ lục mà ngay cả những đội hàng đầu khu vực như Buriram (Thái Lan) hay Johor Darul Tazim (Malaysia) cũng chẳng thể bì nổi”, trang Seasiagoal bình luận trên mạng xã hội Thread. “Kết quả thì sao? Nam Định có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và đứng đầu 1 bảng đấu tại AFC Champions League Two”.
Các cầu thủ nước ngoài tại CLB Nam Định thi đấu kém thuyết phục.
Cần nói thêm, dù đã tung vào sân 11 ngoại binh, CLB Nam Định vẫn còn… 1 cầu thủ Tây ngồi trên ghế dự bị. Đó là Kyle Hudlin, tiền đạo cao bậc nhất thế giới (2m06). Anh vào sân trong hiệp 2 và có một tình huống hãm thành đáng chú ý. Ngoài ra, cũng nhờ chiều cao hơn người, chân sút người Anh đã có pha đánh đầu giải nguy đúng ở thời điểm cuối trận, qua đó giúp Nam Định bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Eastern FC.
Mạng xã hội Đông Nam Á cũng sôi nổi tranh luận về việc Nam Định dùng toàn đội hình là cầu thủ ngoại. “Đây đâu còn là đội bóng Việt Nam, không hề có nội binh nào ra được đăng ký trong đội hình xuất phát”, một CĐV Indonesia bình luận”. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy CLB của Đông Nam Á ra sân với đội hình nhiều ngoại binh như vậy”, một người hâm mộ khác bình luận.
Những ý kiến trái chiều cũng xuất hiện từ đây. Một CĐV có tên Vegas Joel đưa quan điểm: "Theo tôi, AFC nên hạn chế cầu thủ nước ngoài và dành chỗ cho cầu thủ bản địa cùng quốc gia với câu lạc bộ để đảm bảo cho sự phát triển chung của bóng đá. Trong khi đó, CĐV Oni Hai Sal bảo vệ Nam Định: "Miễn là có tiêu chuẩn cụ thể cho cầu thủ nước ngoài được thi đấu thì không có vấn đề gì. Vấn đề là phải tuyển được cầu thủ nước ngoài chất lượng, nếu chất lượng không tốt, thì chất lượng có thể còn tệ hơn cả trước đây”.
Trong bối cảnh câu chuyện ủng hộ hay không đồng tình vẫn sẽ là chủ đề bất tận mang hướng cảm tính thì một thực tế chuyên môn cần thừa nhận. Đó là Nam Định dù có 2 chiến thắng liên tiếp song không tạo được lối chơi thực sự thuyết phục. Trước Eastern bị đánh giá thấp hơn và phong độ không cao, 11 cầu thủ nước ngoài của Nam Định không thể có bàn thắng trong hiệp 1. Thế trận mà đội bóng thành Nam tạo ra xuyên suốt 45 phút đầu tiên cũng không tạo được sự áp đảo và liền mạch. Ngoại trừ pha bóng được triển khai sáng sủa đến từ Percy Tau, Brenner tại đầu trận, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt thi đấu manh mún, thiên về cá nhân và thiếu sự hiểu nhau trong các pha phối hợp.
Nghịch lý ở Nam Định
Mọi chuyện chỉ thực sự được thay đổi trên phương diện tỷ số, hay ít ra là những cơ hội lên khung thành Eastern tại hiệp đấu thứ 2. Và bước ngoặt đến từ việc ông Vũ Hồng Việt đưa vào sân một cầu thủ… nội. Sự xuất hiện đến từ Lâm Ti Phông giúp cho Hansen được trả vào vị trí tiền vệ trung tâm. Để rồi chính chàng rể Việt Nam này đã có bàn thắng duy nhất giúp Nam Định thắng lợi.
Một thực tế phải thừa nhận. Đó là việc BHL Nam Định dùng nội binh đang tạo ra hiệu quả cao hơn so với cầu thủ ngoại. Điển hình như trong hiệp 2, CLB của Việt Nam có tới 4 lần hãm thành nguy hiểm trước Eastern. Con số này cao hơn nhiều so với chỉ 1 lần tại hiệp đấu đầu tiên. Nghịch lý ngoại binh chất lượng lại chơi tệ hơn so với nội binh khiêm tốn về hình thể, đẳng cấp tại Nam Định cũng không phải là điều khó lý giải.
Thứ nhất, những Lâm Ti Phông, Trần Văn Kiên, Ngô Đức Huy,… được thi đấu thường xuyên từ V.League, Cúp Quốc gia cho tới giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Mật độ chơi bóng liên tục giúp họ duy trì cảm giác cũng như hiểu nhau trong quá trình vận hành chiến thuật đến từ HLV Vũ Hồng Việt. Trong khi đó, do quy định giới hạn ngoại binh ở V.League (tối đa 4 cầu thủ) và giải vô địch Đông Nam Á (tối đa 7 người), không ít gương mặt ngoại binh trong đội hình Nam Định phải ngồi trên khán đài, chờ cả tháng trời cho từng lượt trận của AFC Champions League Two.
Quãng thời gian chỉ tập luyện và thiếu tính thực chiến của những Walber, Caique, Mitchell Dijks, Normann Hansen,… ảnh hưởng không nhỏ đến màn trình diễn của họ mỗi khi ra sân. Đấy là chưa kể, mặt trận mà dàn cầu thủ ít thi đấu kể trên phải đối diện còn là AFC Champions League Two. Đây vốn dĩ nơi tập hợp không ít CLB hạng khá tại đấu trường châu Á.
Hiển nhiên, việc xây dựng 2 đội hình khác nhau, phục vụ cho các mặt trận riêng biệt của Nam Định chỉ mang giá trị phân phối về sức bền, thể lực. Song vấn đề ở sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, ăn ý nơi chiến thuật và hiểu nhau khi phối hợp lại không được đảm bảo, do phân mảnh đội hình quá rõ ra thành từng nhóm.
CLB Nam Định có thể chi ra rất nhiều tiền để đưa về các ngoại binh chất lượng. Họ sẵn sàng lập nên nguyên một dàn quân chỉ để hướng đến AFC Champions League Two. Nhưng điều đó không đồng nghĩa đội bóng này sẽ thể hiện lối chơi thuyết phục, bất chấp ở phương diện tỷ số, họ đang đúng.
HLV Vũ Hồng Việt cần người chia lửa?
Nhiều nguồn tin cho rằng Ban lãnh đạo CLB Nam Định muốn tìm kiếm một nhà cầm quân có trình độ cao, sở hữu bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp. Điều này không nhằm mục đích thay thế ông Vũ Hồng Việt. Ngược lại, đội bóng thành Nam muốn tìm người chia lửa, san sẻ trọng trách và khối lượng công việc lớn với chiến lược gia họ Vũ.
Theo đó, HLV này có thể được bổ nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật. Công việc của ông là tập trung xây dựng chiến lược cho mặt trận giải vô địch các CLB Đông Nam Á và đặc biệt là AFC Champioms League. Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt sẽ tập trung cùng Nam Định hướng đến cú đúp danh hiệu tại Cúp Quốc gia hay V.League.
Thực tế chỉ ra rằng, HLV Vũ Hồng Việt đang quá tải khi phải thường xuyên di chuyển, đương đầu với nhiều đối thủ ở các độ khó thay đổi liên tục. Và nếu như có người cùng san sẻ, gánh vác ở câu chuyện chuyên môn, nhà cầm quân này cũng sẽ giảm đi áp lực về thành tích, sự kỳ vọng…
An Khánh
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/the-thao/cai-kho-o-clb-nam-dinh-i783591/