Bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Bởi không ít đội bóng tiêu rất nhiều tiền, nhưng thành tích và niềm vui vẫn lạc đâu mất, thậm chí còn để lại hệ lụy lớn.
Hiện tại, Bắc Ninh FC là đội chưa thể “hạnh phúc”. Đội bóng có HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao nhận được sự chú ý ngay khi khởi đầu mùa giải. Họ chiêu mộ hàng loạt ngôi sao có tiếng như Hà Đức Chinh, Hải Huy, Ngân Văn Đại, Phạm Văn Thành, Tuấn Linh… và còn mạnh tay thuê cả HLV ngoại. Nhưng sau tất cả, sức mạnh thực tế của Bắc Ninh FC chưa phản ánh đúng với khoản đầu tư. Họ cần bùng nổ hơn nếu muốn lên hạng.
Đội bóng do HLV Park Hang Seo làm cố vấn cấp cao có mục tiêu thăng hạng. Ảnh: Bắc Ninh FC
Nhìn lên V.League, Nam Định FC cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Được định giá gần 11 triệu euro, cao nhất giải đấu, sở hữu đội hình có nhiều ngoại binh đắt đỏ và là nhà vô địch V.League hai mùa liên tiếp, nhưng đội bóng thành Nam lại đang chơi cực kỳ nghèo nàn. Ba trận gần nhất ở V.League, họ chỉ giành được 1 điểm, không ghi nổi bàn thắng nào. Nhiều khán giả vẫn cảm nhận rằng CLB Nam Định dù giàu nhưng chưa thật sự mạnh, bởi lối chơi dường như chưa tương xứng với chất lượng đội hình. Nếu thành tích không cải thiện, họ rõ ràng không thể “hạnh phúc”.
Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít trường hợp tiêu rất tiền rồi rơi vào bi kịch. Quy Nhơn FC (trước là Bình Định) từng được ví như PSG Việt Nam, mua sao nhiều đến mức trung vệ Đình Trọng còn được đẩy lên đá tiền vệ trụ. Bây giờ họ đang chơi ở giải hạng Nhất. Có những đội bóng tiêu rất nhiều tiền, rồi tranh cãi và giải tán, ví dụ như Hòa Phát Hà Nội, Xuân Thành Sài Gòn.
Một kiểu không hạnh phúc khác là trường hợp của Becamex TP.HCM. Chỉ trong ba mùa bóng gần nhất, họ đã thay HLV như thay áo, hết người này đến người khác rời đi, và mới nhất là HLV Nguyễn Anh Đức.
Tất nhiên không thể phủ nhận tiền nhiều có vai trò quyết định trong bóng đá. Một đội bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam không bị ràng buộc luật cân bằng tài chính, nên có thể mua rất nhiều ngôi sao, theo nghĩa vui là đổi đời khi có chủ mới. Ngược lại, không có tiền thì đồng nghĩa sẽ rớt hạng, hoặc giải tán.
Không bị ràng buộc luật cân bằng tài chính, Nam Định FC sắm rất nhiều ngoại binh đá giải châu Á. Ảnh: CLB Nam Định
Bóng đá cần tiền, nhưng rõ ràng không thể thiếu bản sắc và tính bền vững. Những đội bóng tiêu thật nhiều nhưng thiếu nền tảng, sớm muộn cũng đón nhận bi kịch. Nhưng hài hòa cả hai thì vừa sinh ra lợi nhuận, và có thành tích. CLB Thái Lan Buriram United là minh chứng. Buriram United có thành tích “khủng”, doanh thu “khủng”, và cũng đào tạo trẻ ấn tượng để cho ra đời những ngôi sao như Supachok, Suphanat…
Sau hơn 25 năm, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vẫn chưa thể có đội bóng nào làm được như “gã khổng lồ” Buriram United. Và chuyện tiêu nhiều tiền vẫn tiếp diễn, thậm chí còn mang đến màu sắc lạ như ra sân chơi châu lục đá với 11 “ông Tây”, trong khi cầu thủ Việt Nam phải dự bị.
Văn Nhân