Cảm động xóm nhỏ hiến đất mở đường vào nhà cho chàng trai mồ côi

Cảm động xóm nhỏ hiến đất mở đường vào nhà cho chàng trai mồ côi
6 giờ trướcBài gốc
Đó là câu chuyện cảm động về nghĩa cử cao đẹp của những hộ dân tại thôn Khe Thờ, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ở đó, 6 hộ gia đình đã hiến đất, mở lối đi cho người hàng xóm nghèo Trần Thế Thuyết, như một nét đẹp về tình đoàn kết, bình dị giữa đời thường.
Một ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp ghé thăm ngôi nhà của anh Trần Thế Thuyết (34 tuổi), trú tại thôn Khe Thờ, xã Đồng Lộc. Hình ảnh đầu tiên khi được chứng kiến, đó là ngôi nhà nhỏ mộc mạc đơn sơ, nằm lọt thỏm ở phía cuối thôn.
Ngôi nhà nhỏ của anh Thuyết nằm lọt thỏm cuối thôn, mấy chục năm qua phải đi trên đường nội đồng.
Ngôi nhà được xây từ sự đóng góp của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội từ năm 2008. Ở đó, đường dây, thiết bị điện chiếu sáng dẫn vào nhà cũng được chính quyền địa phương lắp đặt.
Tuy nhiên, hàng chục năm qua, gia đình anh không có lối đi chính để vào nhà mà chủ yếu men theo bờ ruộng của thôn. Vào những ngày trời mưa đường ruộng lầy lội, chỉ đi bộ, còn xe máy, xe đạp không thể qua được.
Được biết, anh Thuyết thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha từ lúc vừa lên 5 tuổi. Một mình người mẹ tần tảo chăm sóc 2 chị em. Mẹ anh Thuyết do chịu di chứng của chiến tranh nên sức khỏe yếu, bệnh thần kinh không ổn định nên cũng đã qua đời.
Cả 6 hộ gia đình đều sẵn lòng hiến đất mở đường cho người hàng xóm nghèo.
Rót cốc nước chè xanh mời khách, anh Trần Thế Thuyết chia sẻ, bố mẹ mất sớm, người chị gái cũng đã đi lấy chồng xa, ngôi nhà chỉ còn lại một mình. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều năm nay anh đi làm thuê, làm mướn khắp nơi.
"Gia đình tôi vốn nghèo khó, mọi sinh hoạt những năm qua đều phải nhờ sự quan tâm giúp đỡ từ họ hàng, làng xóm. Hiện tại tôi cũng đã có bạn gái nhưng phải làm thuê một năm nữa mới đủ tiền hỏi vợ. Bao năm qua, nhà tôi không có lối vào, phải men theo đường ruộng. Tôi thật may mắn khi được những người hàng xóm tốt bụng đồng ý hiến đất mở đường", anh Thuyết chia sẻ.
Vợ chồng ông Trần Thế Cương, bà Nguyễn Thị Tám là người khởi xướng ý tưởng hiến đất mở đường cho anh Trần Thế Thuyết.
Khi biết thông tin anh sắp cưới vợ, thương hoàn cảnh chàng trai mồ côi, vợ chồng ông Trần Thế Cương (SN 1975, hàng xóm của Thuyết) đã đề xuất với 5 hộ gia đình hàng xóm xung quanh hiến đất để cho anh Thuyết mở một con đường làm lối đi vào nhà.
Đề xuất đó đã được 5 hộ gia đình bao gồm: Ông Trần Thế Linh, ông Nguyễn Viết Tùng, ông Nguyễn Viết Nghĩa, bà Phan Thị Liệu và bà Trần Thị Lương đồng tình ủng hộ. Một số người trong địa phương còn hỗ trợ anh ít nhiều về kinh phí.
Các hộ gia đình hiến đất và nhiều hộ dân trong xóm đã chung tay hỗ trợ ngày công, giải phóng mặt bằng, đổ đất đá, vận chuyển vật liệu…
Chỉ trong một thời gian ngắn, con đường bằng phẳng, rộng rãi đã nối từ đường trục chính của thôn Khe Thờ vào tận nhà anh Thuyết trong niềm vui của người dân nơi xóm nhỏ. Con đường dài gần 200m, rộng 5m, với tổng diện tích đất được 6 hộ hiến khoảng gần 1.000m2 .
Anh Thuyết (trái) xúc động, biết ơn khi được những người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ.
Bà Trần Thị Lương, trú tại thôn Khe Thờ chia sẻ: "Hoàn cảnh éo le của Thuyết ở xóm này ai nấy đều rõ và rất thương. Khi biết anh ấy có nguyện vọng muốn xin đất để có lối vào nhà, tất cả các gia đình xung quanh đều vui vẻ đồng ý".
Anh Thuyết phấn khởi nói: "Tôi rất xúc động, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một con đường vào nhà mình đẹp như vậy. Có con đường này, càng có thêm động lực để tôi vun vén, xây dựng cuộc sống trong tương lai. Tôi nợ ơn những người hàng xóm rất nhiều, không biết lấy gì để đền đáp tấm lòng của mọi người".
Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Chiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, cho biết: "Gia đình anh Thuyết có hoàn cảnh đáng thương, các hộ dân ở thôn Khe Thờ hiến đất để mở đường giúp anh có đường đi là một việc làm đầy ý nghĩa. Nghĩa cử cao đẹp ấy, hi vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và còn được nhân rộng tại nhiều địa phương trong cả nước".
Thiện Quyền
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/cam-dong-xom-nho-hien-dat-mo-duong-vao-nha-cho-chang-trai-mo-coi-204250808083125428.htm