Cảm xúc của người cựu chiến binh sau 50 năm trở lại Dinh Độc Lập

Cảm xúc của người cựu chiến binh sau 50 năm trở lại Dinh Độc Lập
7 giờ trướcBài gốc
Ông Thính cùng tấm ảnh chụp cùng đồng đội trên xe tăng trước Dinh Độc Lập.
Chúng tôi gặp ông Đặng Văn Thính vào chiều muộn ngày 29-4. Thời điểm mà chỉ còn cách hơn 10 giờ nữa là sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Ông Thính được người con trai đưa từ tỉnh Thái Bình vào TP. Hồ Chí Minh để xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như tìm gặp lại đồng đội đã kề vai sát cánh trong suốt một thời gian khó.
Ông Thính ngồi trên chiếc xe lăn dừng trên đường Lê Duẩn (phía sau Nhà thờ Đức Bà) 2 tay cầm 1 bức ảnh chiếc xe tăng trước cổng Dinh Độc Lập. Trong bức ảnh đó có ông và những người đồng đội cùng ngồi trên xe.
Theo lời kể của ông Thính, 50 năm trước, ông là lính bộ binh thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 1 (ngày 26-3-1975, Sư đoàn 320 được biên chế vào Quân đoàn 3). Lúc đó, tiểu đoàn của ông từ hướng Chơn Thành vượt qua Sông Bé đóng ở Biên Hòa tiến đánh sân bay Biên Hòa, hậu cứ ở Đồng Xoài. Sau đó, tiểu đoàn tiến đánh vào Sài Gòn.
Phóng viên Báo Ấp Bắc trao đổi với ông Thính trong chiều ngày 29-4.
Ông Thính bồi hồi nhớ lại thời khắc lịch sử: “Lúc đó, khoảng tầm 10 giờ hơn, xe tăng chở chúng tôi đã có mặt trước Dinh Độc Lập. Thời điểm đó, bộ đội chúng ta chiếm được 8 xe tăng của ngụy. Chúng tôi đi trên xe tăng của ngụy tiến vào khu vực Dinh Độc Lập. Trên xe có 1 lính ngụy bị bắt sống.
Lúc chúng tôi đến cổng Dinh Độc Lập đã có 4 xe tăng của bộ đội ta tiến vào rồi. Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, tôi xuất ngũ. Đến tháng 2-1979, tôi tiếp tục tái ngũ để tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi cuộc chiến kết thúc, tôi cũng xuất ngũ luôn”.
Ông Thính cho biết, ông được con trai đưa vào TP. Hồ Chí Minh vào tối ngày 28-4. Khi về nhìn lại tuyến đường 50 năm trước mà mình đã đi qua, ông không thể kìm được cảm xúc.
“Tôi nhập ngũ năm 1972. Năm mà miền Nam giải phóng, lúc đó tôi 20 tuổi, mới đó mà đã 50 năm. Sau 50 năm trở lại đây, cảm xúc trong tôi không thể tả, phải nói là rất tuyệt vời.
Tôi ngồi ở khu vực diễu binh để ngóng xem có gặp đồng đội cũ hay không. Tôi muốn ôn lại những kỷ niệm trong thời gian chiến đấu và cảm xúc trong khoảnh khắc lịch sử.
Đồng đội trước kia có người còn, nhưng cũng nhiều người mất nên từ qua tới giờ tôi vẫn chưa gặp lại được người nào. Kỷ niệm duy nhất là tấm hình chụp chúng tôi ngồi trên xe tăng trước cổng Dinh Độc Lập” - ông Thính xúc động nói.
Ý PHƯƠNG - HÀ NAM
Nguồn Ấp Bắc : http://baoapbac.vn/chinh-tri/202504/cam-xuc-cua-nguoi-cuu-chien-binh-sau-50-nam-tro-lai-dinh-doc-lap-1041290/