Cận cảnh người dân làng đào phai xứ Thanh xuống lá chờ Tết Nguyên đán

Cận cảnh người dân làng đào phai xứ Thanh xuống lá chờ Tết Nguyên đán
18 giờ trướcBài gốc
Từ giữa tháng 11 Âm lịch, những người trồng đào lại tất bật ra vườn, vặt từng chiếc lá, tỉa từng cành nhỏ, mở đầu cho hành trình đưa sắc xuân đi khắp mọi miền Tổ quốc đến đúng ngày Tết.
Theo người dân xã Xuân Du, khi hàng ngàn gốc đào phai trơ cành giữa cái lạnh se sắt ngày cuối năm, cũng là lúc Tết đang đến rất gần.
Từ lâu, Xuân Du được xem là “thủ phủ” đào phai của xứ Thanh và nghề trồng đào đã gắn bó với mảnh đất này qua nhiều thế hệ. Cây đào không chỉ mang lại thu nhập, mà còn trở thành một phần nhịp sống, một thước đo thời gian của người dân nơi đây khi đào trút lá là Tết đã cận kề.
Chia sẻ với pv PLO, ông Hồ Công Quyết, ngụ ở thôn 6, xã Xuân Du cho biết, việc tuốt lá thường được thực hiện trước Tết khoảng một tháng, nhưng không có ngày cố định. “Mọi thứ đều phải trông vào thời tiết. Tuốt sớm thì hoa nở non, tuốt muộn thì hoa nở chậm. Chỉ cần lệch vài ngày là coi như công sức cả năm đổ sông đổ biển”, ông Quyết nói.
Cũng theo ông Quyết, người trồng đào ở Xuân Du luôn dõi theo từng đợt nắng, từng đợt rét để chọn thời điểm phù hợp. Có cây để rụng lá tự nhiên, có cây phải tuốt thủ công. Từng chiếc lá được vặt nhẹ tay để không làm tổn thương nụ hoa.
Đào phai đến mùa xuống lá cũng là lúc các cánh đồng trở nên nhộn nhịp hơn. Bên những gốc đào, câu chuyện xoay quanh thời tiết, nụ hoa, dáng thế, giá cả, thị trường nối dài từ sáng đến chiều.
Nhiều thương lái đã tìm về tận vườn, vừa xem đào vừa dò hỏi giá cả, góp thêm không khí rộn ràng cho mùa vụ cuối năm cùng câu chuyện được mùa, được giá.
Không chỉ người trồng đào, nhiều lao động địa phương cũng có thêm việc làm trong những ngày này, bà Đỗ Thị Duyến (70 tuổi), gắn bó nhiều năm với công việc tuốt lá thuê, cho biết mỗi ngày công dao động khoảng 250.000 – 300.000 đồng.
“Vất vả nhưng có thêm thu nhập lúc nông nhàn, lại được hòa vào không khí chuẩn bị Tết nên thấy vui”, bà Duyến chia sẻ.
Theo người dân địa phương, thời tiết thất thường khiến người trồng đào không khỏi thấp thỏm, tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vụ, đào phai Xuân Du vẫn sinh trưởng ổn định. Ngoài việc tuốt lá đúng thời điểm, người dân còn chăm bón cẩn thận để cây đủ sức bật nụ, hoa nở đều và bền màu.
Bà Lương Thị Lưu (60 tuổi) vừa chăm sóc tỉ mỉ từng gốc đào, bày tỏ sự mong mỏi thời tiết thuận để đào nở đúng Tết, bán được giá, có cái Tết đủ đầy hơn.
Đào phai Xuân Du được người chơi đào ưa chuộng bởi sắc hồng nhạt dịu dàng, nụ to, cánh dày, hoa lâu tàn. Thân cây mốc thếch theo năm tháng, gốc chắc khỏe, dáng cổ kính – những nét đẹp khiến mỗi cành đào không chỉ là cây cảnh, mà còn mang theo câu chuyện của đất và người.
Hiện toàn xã Xuân Du có gần 300 ha trồng đào, trong đó khoảng 250 ha dự kiến cho thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm nay. Và khi những cánh đồng đào bắt đầu trút lá, người Xuân Du cũng bắt đầu đếm ngược đến mùa xuân và với họ là mùa của hy vọng, mong ước đủ đầy.
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
Nguồn PLO : https://plo.vn/can-canh-nguoi-dan-lang-dao-phai-xu-thanh-xuong-la-cho-tet-nguyen-dan-post890593.html