Khúc hát từ cao nguyên đến biển

Khúc hát từ cao nguyên đến biển
9 giờ trướcBài gốc
Em thấy không
những dòng thác Đray Sáp
ngã xuống như một tiếng trống
đập vào buổi chiều còn lạc bước!?
Người M’nông cõng trên vai
câu chuyện ngàn năm chưa viết
Khi gió Tà Đùng hát
về một vịnh Hạ Long trong mây.
Đà Lạt cài nụ hôn
bằng ngàn cánh hoa bất tử
Có bà cụ người Churu
đang khâu tuổi trẻ bằng chỉ thổ cẩm.
Biển Phan Thiết vỗ về
làng chài nho nhỏ
trong vầng trăng sáng
Mỗi giọt nước mắm là một mùa
mồ hôi
của người cha im lặng với gió khơi.
Tỉnh mới
ba miền thành một ngọn lửa
rực sáng
Khi cao nguyên soi mình
trong gương biển
Và bầu trời tự nhân đôi
để đủ chở ước mơ!
Ta gọi tên Lâm Đồng
như gọi người yêu giấu mặt
Nghe tim mình rung
như sóng, như chiêng, như lửa
bừng lên cho ngày mới xanh ngời.
Vu Trầm .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/khuc-hat-tu-cao-nguyen-den-bien-417315.html