Đến nay, sau 18 ngày từ khi xảy ra vụ việc, các vết thâm trên mặt bà Lực đã dần mờ đi nhưng những cơn đau nhói ở vùng ngực và sườn phải vẫn dai dẳng. Bà cho biết, thời gian đầu, bà gần như không thể nằm, phải ngủ trong tư thế ngồi vì chỉ cần thay đổi tư thế là cơn đau lan lên tận ngực và hông. Mỗi lần nằm xuống hoặc ngồi dậy, bà phải dùng hai tay giữ đầu gối rồi hạ thấp người thật chậm. Buổi sáng, khi tỉnh dậy, bà xoay người nhẹ nhàng, gồng người ngồi dậy từ từ, phần đầu nâng lên sau cùng để tránh đau. Bà kể, chỉ cần ho hay hắt hơi cũng khiến bà đau thấu tận gan ruột nên lúc nào cũng phải ngậm giấy để hạn chế phản xạ.
Sau cú đánh trời giáng vào mặt, bà Lực bị choáng váng.
Nhớ lại giây phút kinh hoàng, bà Lực cho hay, sáng 9/11, khi đến gần nhà hàng, bà thấy một nam thanh niên đang nghe điện thoại bên đường nên hỏi xem gia đình tổ chức đám cưới đã có người đến hay chưa. Thanh niên này không trả lời, bà tiếp tục điều khiển xe máy vào nhà hàng. Khi vừa đi, bà nghe đối tượng văng tục, chửi bậy nhưng nghĩ hắn đang nói chuyện điện thoại nên không để ý. Không ngờ chỉ ít phút sau, gã thanh niên đó hô trộm rồi lao tới đuổi đánh hai chị em.
Bà Liên chạy theo hướng khác, còn bà Lực chạy vào một căn phòng nơi nhân viên bếp đang ngủ, trốn xuống gầm bàn nhưng vẫn bị đối tượng phát hiện. Hắn nắm tóc, lôi bà ra, đấm thẳng vào mắt trái khiến bà choáng váng, ngã quỵ. Trong tuyệt vọng, bà chỉ biết van xin rằng mình là người đi giúp đám nhưng kẻ này vẫn tiếp tục đánh đập cho đến khi bà bất tỉnh.
Không chỉ mặt, phần ngực và cánh tay bị bầm tím.
Ngay sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan (xã Trung Chính), bà Lực được chụp chiếu và kiểm tra ban đầu. Trong sáng cùng ngày, bà đã trình báo sự việc tới Công an xã Trung Chính. Đến ngày 11/11, Công an xã lập hồ sơ và ngày 12/11 Công an xã Trung Chính đưa bà đi giám định thương tật. Tuy nhiên, do cơn đau tăng nặng, ngày 15/11 bà tiếp tục đi chụp kiểm tra lại và phát hiện mình bị gãy 2 xương sườn. Sự việc này được bà báo ngay cho Công an xã để bổ sung hồ sơ.
Ngày 26/11, Công an xã Trung Chính mời bà lên trụ sở thông báo kết quả giám định thương tật với kết luận tỉ lệ tổn thương là 5 phần trăm (5%). Tuy nhiên, kết luận không đề cập đến tình trạng gãy xương sườn (vì đã báo cho Công an xã hôm 15/11). Bà Lực cho rằng kết quả này chưa phản ánh đúng thực tế, không đảm bảo khách quan nên đã từ chối nhận. Chiều ngày 26/11/2025, bà Lực nghe đau nên tiếp tục đi chụp chiếu, kết quả lần này bất ngờ hơn, không phải 2 mà có tới 5 xương sườn bị gãy.
Kết quả chụp phim gần đây cho thấy, bà Lực bị gãy 5 xương sườn.
Như vậy, qua nhiều lần bà Lực thực hiện chụp chiếu, kiểm tra cho kết quả khác nhau (lần đầu chụp chiếu ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan (xã Trung Chính); lần 2 chụp chiếu ở Phòng khám 244, đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Tiến, Thanh Hóa (phát hiện gãy 2 xương sườn) và lần 3 chụp tại Phòng khám 360, đường Lê Hoàn, Hạc Thành, Thanh Hóa (phát hiện gãy 3 xương sườn).
Trao đổi với phóng viên, Công an xã Trung Chính cho biết đơn vị đã tiếp nhận tố giác tội phạm ngay khi sự việc xảy ra và đang giải quyết theo đúng trình tự pháp luật. Công an xã đã trưng tập toàn bộ hồ sơ, kết quả kiểm tra y tế của bà Lực ngay lần kiểm tra, chụp chiếu đầu tiên (tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan) gửi Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an để thẩm định lại, làm căn cứ xử lý vụ việc.
Được biết, danh tính đối tượng được xác định là Vũ Văn Bình (SN 2001), quê ở Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Bình hiện là nhân viên một quán karaoke trên địa bàn xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa.
Bà Lực cho biết mong muốn duy nhất của bà và gia đình là sự việc được làm sáng tỏ, xử lý đúng quy định của pháp luật để bảo đảm sự công bằng và răn đe những hành vi coi thường sức khỏe, tính mạng người khác. “Tôi tin cơ quan Công an sẽ bảo vệ lẽ phải và làm rõ vụ việc một cách nghiêm minh”, bà nói.
Trần Thắng