Sáng 5/2, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cùng Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ Nguyễn Văn Bảy đã cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình Sắc Xuân miệt vườn năm 2026 và Công viên Sách Xuân.
Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Sắc Xuân miệt vườn 2026 và Công viên Sách Xuân diễn ra đến hết ngày 9/2, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, các tuyến vỉa hè đường Trần Quốc Toản, Phan Đình Phùng và Công viên Tao Đàn. Chương trình mang đến cho công chúng một hành trình trải nghiệm đầy màu sắc với hơn 54 loại hình ẩm thực và nghề thủ công truyền thống, 43 nghệ nhân trình diễn và hơn 80 diễn viên phối hợp thực hiện các chương trình, 44 gian hàng và các tiểu cảnh(có hệ thống điện, đèn, trang trí hoa vạn thọ), 10 pano giới thiệu, tuyên truyền cho các hoạt động. cùng hàng chục chương trình trình diễn, giao lưu và trải nghiệm cộng đồng.
Chương trình Sắc Xuân miệt vườn 2026 diễn ra tại Bảo tàng TP Cần Thơ.
Trong đó, Sắc Xuân miệt vườn năm 2026 giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Chăm ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể là những nghề thủ công truyền thống như đan đát, nghề dệt của người Chăm, đan móc len, tạo mô hình ghe ngo, làm đũa tre, làm tranh kiếng… Không gian ẩm thực dân gian có bánh xèo, bánh khọt, bánh tráng, bánh phồng, bánh kẹp cuốn, bánh bông lan, mứt dừa, mứt mảng cầu, bánh lá, bánh in, gỏi cuốn, chả giò, dưa chua, bánh vá…
Tại “Sắc Xuân miệt vườn”, du khách được xem trình diễn, giới thiệu các món ăn truyền thống ngày Tết; trình diễn nghệ thuật thư pháp Việt; giới thiệu sản phẩm OCOP, quảng bá ấn phẩm, sản phẩm du lịch TP Cần Thơ và biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu như: Hò Cần Thơ, Hát ru, Đờn ca tài tử, âm nhạc truyền thống…
Đặc biệt, chương trình Múa rối nước sẽ diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Cần Thơ sẽ mang đến không gian sống động, chân thực và giàu cảm xúc... Ngoài ra còn có Khu trải nghiệm để khách tham quan có thể “hòa mình” vào các loại hình di sản, và tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm thực hành các loại bánh truyền thống của dân tộc Việt, Hoa, Khmer.
Hòa cùng nắng Xuân rực rỡ của năm 2026, Công viên Sách Xuân bừng sáng như một tâm điểm văn hóa tràn đầy năng lượng, nơi những trang sách mở ra hành trình kết nối diệu kỳ từ cội nguồn di sản đến nhịp sống hiện đại và tương lai tươi sáng. Là điểm hẹn lý tưởng với không gian trải nghiệm xanh mát, khu vui chơi, nghỉ ngơi, tham quan, giao lưu văn hóa của du khách.
Tại Công viên Sách Xuân, du khách có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những bộ sưu tập sách quý của các nhà sưu tập tâm huyết, nơi mỗi trang giấy đều kết tinh trí tuệ của các thế hệ đi trước. Đặc biệt, sự hiện diện của những quyển sách lá buông – loại hình di sản độc đáo với kỹ thuật khắc chữ tỉ mỉ trên lá – minh chứng cho sức sống bền bỉ của tri thức và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Xung quanh là 9 gian hàng của các doanh nghiệp phục vụ du khách về sách, văn phòng phẩm…
Lãnh đạo TP Cần Thơ tham quan Công viên Sách Xuân.
Sự kiện trở nên sống động và truyền cảm hứng mạnh mẽ thông qua 5 buổi giao lưu chuyên sâu, đa dạng, hấp dẫn, giúp kết nối trực tiếp giữa chuyên gia, tác giả và độc giả. Đó là kỹ năng siêu đọc sách, hành trình Sách Lá, dấu xưa Cần Thơ, và tư duy Anh ngữ.
Đối với sân chơi tương tác chủ đề “Tết cổ truyền của dân tộc” góp phần tạo nên không khí rộn ràng với 5 chương trình đố vui được tổ chức hàng ngày từ 15-16h30. Đây là sân chơi tri thức dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các em được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và các danh nhân đất Cần Thơ; khám phá các phong tục, nghi lễ, ẩm thực và văn hóa nghệ thuật của 12 con giáp trong ngày Tết cổ truyền.
“Năm nay, lần đầu tiên, thành phố Cần Thơ triển khai mô hình “Công viên Sách” - một không gian văn hóa mở, nơi giao thoa tinh tế giữa hương sắc Tết cổ truyền và giá trị bền vững của tri thức. Đây không chỉ là một sự kiện chào xuân, mà còn là minh chứng cho khát vọng xây dựng một xã hội học tập ngay từ nền tảng văn hóa đọc”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ Nguyễn Văn Bảy chia sẻ.
Duy Khang