Ngày 5/7 sắp tới, BLACKPINK sẽ chính thức khởi động tour diễn mới mang tên "DEADLINE" tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc). Đây lẽ ra phải là sự kiện đáng mong chờ nhất mùa hè 2025, đánh dấu sự trở lại của nhóm nữ đình đám sau gần hai năm im ắng kể từ "BORN PINK" Tour. Thế nhưng, thay vì phấn khích, người hâm mộ lại đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất kể từ khi nhóm debut.
Âm nhạc mới không ra mắt trước giờ G: Một quyết định đi ngược chuẩn mực Kpop
Vào ngày 23/6, YG Entertainment xác nhận BLACKPINK sẽ biểu diễn ca khúc mới lần đầu tiên trong đêm mở màn tour diễn, thay vì phát hành trước như thường lệ. Không teaser, không single nhá hàng, không album vật lý. Một quyết định có phần "lặng lẽ" đến kỳ lạ với một nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu.
Trong ngành công nghiệp Kpop - nơi sự trở lại của một nhóm nhạc được xem là một chiến dịch tổng lực, từ hình ảnh, video teaser, showcase, sân khấu quảng bá đến doanh số album thì lựa chọn "đánh úp" của YG chẳng khác gì trò chơi mạo hiểm với lòng tin của fandom. Nó phá vỡ một quy trình đã được định hình, và tệ hơn, khiến người hâm mộ cảm thấy bị xem nhẹ.
Chỉ vài giờ sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội tràn ngập các hashtag phản đối. "BLACKPINK rời YG", "TẨY CHAY YG ENTERTAINMENT" leo lên top trending toàn cầu. Trên mạng xã hội Weibo, những bài đăng chỉ trích cách quản lý chậm chạp, vụ lợi của YG nhận hàng triệu lượt tương tác.
Nhiều fan cho rằng công ty đang tận dụng danh tiếng của BLACKPINK để tối đa hóa lợi nhuận từ tour diễn mà không đầu tư xứng đáng vào phần âm nhạc - linh hồn thực sự của bất kỳ nghệ sĩ nào. Việc không phát hành nhạc trước tour đồng nghĩa với không có hoạt động quảng bá, không tăng thứ hạng nhạc số, không có album vật lý để fan sưu tầm - ba yếu tố sống còn giúp khẳng định vị thế của một nhóm nhạc Kpop.
Khi BLACKPINK solo rực rỡ, nhưng trở lại nhóm lại nhạt nhòa
Bối cảnh khiến làn sóng chỉ trích bùng nổ hơn là bởi sự tương phản rõ rệt giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Kể từ sau khi tái ký hợp đồng nhóm vào năm 2023 nhưng tự do trong sự nghiệp solo, cả bốn thành viên: Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đều có những dự án cá nhân đình đám. Sự độc lập ấy làm dấy lên câu hỏi: Vì sao khi solo thì rực rỡ, nhưng khi trở lại nhóm lại nhạt nhòa? Phải chăng BLACKPINK như nhiều fan nhận định đang là "nạn nhân" của một mô hình quản lý lỗi thời, nơi quyền chủ động sáng tạo bị bóp nghẹt?
Sự phẫn nộ lần này không còn đơn thuần là một lần "comeback hụt" nữa. Nó đã trở thành biểu tượng cho một vết nứt lớn giữa fandom và công ty chủ quản, giữa mong muốn được tôn trọng của người hâm mộ và chiến lược vận hành đầy tính thương mại từ phía YG. Thậm chí, một bộ phận fan đã bắt đầu quay sang chất vấn chính các thành viên. Nếu họ thực sự có tiếng nói trong công ty, liệu họ có thể làm nhiều hơn cho âm nhạc nhóm? Liệu sự im lặng của BLACKPINK trong các quyết định quan trọng là một lựa chọn có chủ đích, hay họ cũng chỉ là "gương mặt thương hiệu" trong một guồng quay do công ty thiết lập?
Liệu 'DEADLINE' có phải là hạn chót cho một chương cũ?
Dù toàn bộ vé cho các đêm diễn trong tour "DEADLINE" đã bán sạch từ nhiều tháng trước nhưng không khí hiện tại đang nhuốm màu hoài nghi. Nhiều fan rao bán lại vé, cho biết họ "không còn hứng thú với một concert không có linh hồn âm nhạc". Dù chưa có bằng chứng cụ thể về mối liên hệ giữa thông tin nhạc mới và làn sóng bán lại vé, tâm lý hụt hẫng trong cộng đồng fan là có thật.
Và đây có thể là điều nguy hiểm nhất: khi một fandom không còn mong đợi, họ cũng chẳng còn trung thành. BLACKPINK đã từng là nhóm nhạc nữ quyền lực nhất thế giới, nhưng để duy trì vị trí ấy, họ cần nhiều hơn một sân khấu cháy sáng. Họ cần những bài hát mới, những thông điệp mới và trên hết, một định hướng rõ ràng cho tương lai.
"DEADLINE"- cái tên của tour diễn giờ đây lại vô tình mang một nghĩa bóng khác. Nó không chỉ là hạn cuối cho một chiến dịch âm nhạc, mà có thể còn là ranh giới cuối cùng giữa BLACKPINK và niềm tin còn sót lại của fan. Nếu màn trình diễn ngày 5/7 không đủ mạnh mẽ, không đủ mới mẻ, không đủ để hàn gắn khoảng cách giữa nhóm và người hâm mộ, thì rất có thể đó sẽ là hồi chuông báo hiệu cho một chương mới, không còn BLACKPINK như ta từng biết.
Hoài Thương