Thất bại trước Ninh Bình FC (áo sẫm) là tín hiệu đầy cảnh báo với đương kim vô địch T. Nam Định (áo sáng).
Hạng Nhất: Ứng viên lu mờ
Được nhận diện là ứng viên sáng giá nhất cho suất thăng hạng mùa tới, Trường Tươi Đồng Nai gặp ngay vật cản là CLB TPHCM, khi bị cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Bắc Ninh FC, với sự đầu tư lớn cũng chưa thể mang về 3 điểm khi để CLB Thanh Niên TPHCM thủ hòa 0-0. Tệ hơn cả, Quảng Ninh FC còn nhận thất bại 0-1 trước Trẻ PVF-CAND. Những CLB được kỳ vọng lọt vào tốp đầu như Quy Nhơn United và Phú Thọ cũng không thể kiếm nổi 3 điểm ở ngày mở màn.
Ngự trị trên bảng xếp hạng sau vòng 1 là hai cái tên mà giới chuyên môn không ai nghĩ đến là Khatoco Khánh Hòa và Trẻ PVF-CAND. Quá sớm để nói hai cái tên kia sẽ làm nên chuyện gì trong chặng đua còn dằng dặc, nhưng lại nhắc nhở những ứng viên rằng, chức vô địch hay vé thăng hạng không phải "của riêng ai", muốn có nó phải "trầy vi tróc vảy" chứ không là lời nói suông.
V. League: Những vị trí cực "dị"
CLB Công an TPHCM gây bất ngờ gia nhập tốp đầu, nhưng như thế chưa đủ để nhận định rằng "huyền thoại" đã trở lại. Trước một đối thủ mà HLV Lê Huỳnh Đức lẫn Tiến Linh hiểu từng chân tơ kẽ tóc, chiến thắng 3-1 được coi là điều phải thế. Song vấn đề là, dàn ngoại binh đắt giá được xem là yếu tố hứa hẹn sẽ giúp CLB này lọt vào ứng viên tranh ngôi vương, nhưng 3 bàn thắng trên sân Gò Đậu lại là các chân sút nội. Trải qua 4 trận, cái tên ngoại duy nhất 1 lần ghi danh trên bảng tỷ số là Endrick. 1 bàn trong số 6 bàn mà Công an TPHCM đang có, là quá ít để mà kỳ vọng. 5 bàn thua trong 4 trận, cũng chỉ ra đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chưa đủ giỏi để xưng bá.
Nhưng vị trí "dị" nhất phải kể đến là Hà Nội FC và Đ. Thanh Hóa. Không chỉ vì hai cái tên này đang đứng ở vị trí thứ 11 và 13, mà ở con số thống kê ngược lại với danh tiếng của họ: không trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Hà Nội FC mới chỉ ghi được 4 bàn, trong khi để thủng lưới 7 bàn. Đ. Thanh Hóa còn tệ hơn, ghi 3 bàn, thủng lưới 8 bàn.
Số liệu không nói dối. Phong độ hiện tại của Hà Nội FC và Đ. Thanh Hóa quá trái ngược so với chính họ ở các mùa giải trước. Cứ "chấp" đối thủ thế này, Hà Nội FC và Đ, Thanh Hóa không tránh khỏi những thời điểm phải "vắt chân lên cổ". Với Đ. Thanh Hóa thì một vị trí an toàn (trụ hạng) không vấn đề gì, nhưng Hà Nội FC "về nhì đồng nghĩa với thất bại" thì lại khác.
Lời cảnh báo cũng đến sớm với HAGL (xếp thứ 14), SHB Đà Nẵng (thứ 12), Becamex TPHCM (thứ 10), SLNA (9) và PVF- CAND (8). Kịch tính là, ở lượt đấu thứ 5 nhiều cái tên sẽ chạm trán nhau, đồng nghĩa thêm những cái tên bị dìm sâu xuống đáy: Hà Nội FC vs Đ. Thanh Hóa; Becamex TPHCM vs SHB Đà Nẵng; PVF- CAND vs HAGL.
Đương kim vô địch nhận cảnh báo
Trong căng cứng về tâm lý, trận derby Ninh Bình giữa Ninh Bình FC và T. Nam Định chiều tối 22-9 khởi đầu bằng những pha va chạm và những tình huống xử lý lóng ngóng của cầu thủ đôi bên. Với thế trận tưởng chừng khó có bàn thắng ấy, phút 30 từ một tình huống bóng quẩn quanh ở khu vực hàng thủ T. Nam Định, bóng đến chân Hoàng Đức và trong tư thế trống trải, chiếc chân trái sở trường của đội trưởng Ninh Bình FC không bỏ qua cơ hội mở tỷ số. 4 phút sau, quả phạt góc của Hoàng Đức bị phá ra đúng tầm để Thanh Thịnh vuốt bóng khiến Nguyên Mạnh không kịp phản ứng.
Một khởi đầu không thể tốt hơn cho mục tiêu đòi lại ngôi đầu của đội bóng cố kinh.
Một loạt thay đổi nhân sự ở hiệp 2 nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Hạ đương kim vô địch, tân binh Ninh Bình FC lấy lại ngôi đầu bảng. Với T. Nam Định, đây là lời cảnh báo cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch?
T.S