Cánh chim non và những 'vết xước' dưới mái nhà

Cánh chim non và những 'vết xước' dưới mái nhà
2 giờ trướcBài gốc
Trong thế giới của một đứa trẻ, cha mẹ chính là bầu trời đầu tiên mà chúng nhìn thấy khi mở mắt chào đời. Đứa trẻ tin vào sự che chở của đôi tay mẹ như tin vào nhịp đập trái tim mình. Thế nhưng, những câu chuyện đau lòng liên tiếp xảy ra trong những căn phòng trọ nhỏ bé những ngày qua đã khiến chúng ta phải bàng hoàng nhận ra: Có những bầu trời đã nhuốm màu xám xịt và có những chiếc tổ bình yên nhất lại trở thành nơi khởi phát của bão giông.
Mỗi đứa trẻ sinh ra vốn là một bản nhạc trong trẻo của tạo hóa. Thế nhưng, trong những không gian chật hẹp chỉ vài chục mét vuông, khi áp lực cơm áo và những bế tắc của người lớn đè nặng, bản nhạc ấy đôi khi bị lỗi nhịp bởi những nốt trầm đau đớn.
Mong sao mỗi đứa trẻ sinh ra đều được lớn lên dưới một bầu trời thực sự bình yên, nơi những cánh chim non không còn phải lạc lối giữa giông bão của chính ngôi nhà mình. (Ảnh minh họa).
Câu chuyện về bé H. (4 tuổi) tại Hà Nội mãi mãi để lại một khoảng lặng xót xa. Chỉ vì một chút ngây ngô lấy bánh kẹo ăn, một hành động vốn dĩ là niềm vui của mọi đứa trẻ, em đã phải chịu đựng những cơn thịnh nộ từ chính mẹ ruột và người tình của mẹ. Để rồi ngày 6/5, cánh chim non ấy đã mỏi mệt mà rời xa cõi đời. Hay như bé K. (2 tuổi) tại TP.HCM, em nhập viện với những tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tâm hồn chỉ vì "quấy khóc, không chịu ăn".
Chúng ta không thể không lên án những hành vi tàn bạo, bởi bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào cũng là một sự thất bại của nhân tính. Nhưng nhìn sâu vào những khuôn mặt người mẹ mới chỉ đôi mươi, ta thấy một sự trống rỗng đến lạnh người. Họ làm mẹ khi chính tâm hồn họ vẫn còn là một đứa trẻ chưa kịp lớn, chưa kịp học cách tự yêu thương bản thân mình giữa dòng đời tha hương đầy va đập.
Người ta vẫn bảo làm mẹ là bản năng nhưng thực tế đã chứng minh rằng, để trở thành bến đỗ bình yên cho con, người ta cần nhiều hơn thế. Làm cha mẹ không chỉ là một thiên chức, đó còn là một kỹ năng, một hành trình cần sự học hỏi và tu dưỡng khắt khe về cảm xúc.
Làm cha mẹ là học cách kiềm chế một cái tát khi kiệt sức, học cách nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của con để thấy một lời cầu cứu thay vì một sự phiền nhiễu. Kỹ năng lớn nhất của một người trưởng thành đôi khi chỉ đơn giản là biết cách dừng lại đúng lúc. Dừng lại trước khi cơn giận biến thành hành động vung tay. Dừng lại để hiểu rằng một đứa trẻ 2 tuổi hay 4 tuổi vốn dĩ chưa đủ trí khôn để thấu hiểu hết những nhọc nhằn của người lớn. Nếu không được dạy cách yêu thương bằng sự kiên nhẫn, chúng ta rất dễ vô tình biến bạo lực thành một "công cụ" mang mác yêu thương. Một sự dạy dỗ thiếu đi lòng tôn trọng thực chất chỉ là một sự bạo hành núp bóng dưới danh nghĩa "vì con".
Giữa bóng tối của những căn phòng trọ khép kín, vẫn có những ánh sáng lẻ loi nhưng vô cùng quý giá. Đó là người hàng xóm đã không ngoảnh mặt quay đi khi thấy những dấu hiệu bất thường, là người đã dũng cảm "xen vào chuyện nhà người khác" để kéo một mầm xanh ra khỏi lằn ranh sinh tử.
Văn bản của Bộ Y tế ngày 7/5 như một lời nhắc nhở đanh thép về trách nhiệm bảo vệ trẻ em từ cấp cơ sở. Những đường dây nóng 24/7, những chính sách bảo vệ trẻ em chính là nỗ lực để xây dựng lại hệ giá trị nhân văn đã bị rạn nứt. Nhưng trên tất cả, chính sách chỉ là khung sườn còn hơi ấm từ sự quan tâm của cộng đồng mới là dòng nhựa sống bảo vệ các em. Đừng để tiếng khóc của trẻ thơ bị chìm lấp trong sự vô cảm của "người dưng".
Gửi những người cha, người mẹ đang chật vật giữa sóng gió ngoài kia: Con trẻ không chọn được nơi sinh ra nhưng bạn hoàn toàn có thể chọn cách để chúng lớn lên. Nếu cuộc đời quá khắc nghiệt, hãy biến lòng mình thành bến đậu. Đừng để một phút mất kiểm soát trở thành vết sẹo đi theo con suốt cả cuộc đời và trở thành nỗi ân hận khôn nguôi trong lòng bạn.
Và mỗi chúng ta, xin đừng ngại hỏi một câu, đừng ngại chìa một bàn tay khi thấy một người mẹ đang kiệt sức hay một đứa trẻ đang sợ hãi. Một sự quan tâm kịp thời có thể giữ lại một nụ cười và lớn lao hơn, là giữ lại một cuộc đời.
Mong sao mỗi đứa trẻ sinh ra đều được lớn lên dưới một bầu trời thực sự bình yên, nơi những cánh chim non không còn phải lạc lối giữa giông bão của chính ngôi nhà mình.
Bá Mạnh
Nguồn Công Lý : https://congly.vn/canh-chim-non-va-nhung-vet-xuoc-duoi-mai-nha-521416.html