Cảnh giác 'bắt cóc online' tống tiền người trẻ

Cảnh giác 'bắt cóc online' tống tiền người trẻ
17 giờ trướcBài gốc
"Thao túng tâm lý" qua điện thoại
Chiều 29/7, chị V.T.P (ở phường Tương Mai, TP Hà Nội) nhờ tài khoản ngân hàng của con gái chị là cháu M, sinh năm 2003 nhận hộ khoản tiền giao dịch trị giá 100 triệu đồng.
Sau một giờ từ khi nhận tin báo, Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đã tìm thấy H tại một khách sạn trên đường La Thành và đưa về trụ sở.
Đúng thời điểm đó, M cũng nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là công an, nói cháu đang liên quan đến một vụ án ma túy, cần phải chuyển tiền về tài khoản của công an để điều tra, nếu xác minh không phải tiền phạm pháp sẽ được trả lại.
Chị P cho biết, để tạo lòng tin, các đối tượng còn gọi qua video có hình ảnh mặc trang phục giống cảnh sát khiến con gái của chị tin là thật và răm rắp làm theo.
"Không hiểu chỉ là trùng hợp hay giao dịch ngân hàng bị theo dõi mà các đối tượng biết tài khoản con gái tôi vừa có giao dịch tiền", chị P thắc mắc khi kể lại vụ việc với PV.
Nạn nhân cho biết, không chỉ lừa mất hết tiền trong tài khoản, kẻ gian còn "thao túng tâm lý" khi yêu cầu cháu M vay thêm 20 triệu đồng qua tài khoản ví điện tử. Tổng thiệt hại mà chị trình báo công an là 120 triệu đồng.
Đáng chú ý, theo chị P, các đối tượng còn yêu cầu cháu M đến khách sạn hoặc nơi vắng vẻ theo sắp đặt của chúng để "bắt cóc online" nhằm tống tiền cha mẹ để chuộc.
Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản nêu trên cũng xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây, mục tiêu nhắm vào các gia đình có trẻ ở độ tuổi học sinh, sinh viên.
Như trường hợp của anh L.V.M (trú tại phường Ba Đình, Hà Nội), tối 27/7 anh M hốt hoảng đến trụ sở Công an phường Ba Đình trình báo về việc có người gọi điện thoại cho gia đình, thông báo con trai anh là T (SN 2007, sinh viên đại học năm thứ nhất) đã bị bắt cóc.
Qua điện thoại, đối tượng yêu cầu gia đình anh M chuyển số tiền 250 triệu đồng để chuộc con về.
Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an phường Ba Đình cùng Phòng Cảnh sát hình sự tìm được T. Điều đáng nói, lúc đó nạn nhân đang run rẩy khi ở trong phòng của một khách sạn cách nhà chưa đến 1km.
T kể lại, chiều 26/7 có một người lạ gọi điện thoại đe dọa T liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu nam sinh viên tải ứng dụng "Zoom Workplace".
Sau khi vào ứng dụng, T thấy một người mặc trang phục cảnh sát thông báo mình đang bị liên quan đến đường dây rửa tiền tại TP.HCM, yêu cầu T phải chứng minh mình vô tội. Sáng 27/7, đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu T đến một khách sạn để làm việc và dặn không được liên lạc với bất kỳ ai, đồng thời yêu cầu nam sinh soạn tin nhắn gửi cho bố mẹ để yêu cầu chuyển 250 triệu đồng.
"Do quá lo sợ, T đã làm theo yêu cầu của các đối tượng. Đến khi được cán bộ công an phường giải thích về thủ đoạn giả danh cảnh sát để lừa đảo, cháu mới bình tĩnh lại", anh M chia sẻ.
Cùng một thủ đoạn
Mới đây, khoảng 11h ngày 21/7, trực ban Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của ông L.H.T về việc cháu họ ông tên là Q (SN 2006, sinh viên đại học) bị bắt cóc, tống tiền.
Ông T cho biết, khoảng 10h cùng ngày, mẹ của Q gọi điện cho ông thông báo nữ sinh này vừa gọi về gia đình qua Zalo nói mình bị bắt cóc. Cô cho người thân xem video thể hiện trên người có nhiều vết thương và nhắn, gia đình phải chuyển khoản 370 triệu đồng cho các đối tượng, nếu không Q sẽ bị chặt ngón tay.
Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, sau khoảng một giờ từ khi nhận tin báo, cảnh sát tìm thấy Q đang ở một mình tại một khách sạn trên đường La Thành.
Nữ sinh viên trình bày, cô bị một nhóm người tự xưng là công an gọi điện tố mình có liên quan đến hoạt động rửa tiền và buôn bán chất cấm. Các đối tượng yêu cầu Q phải chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra.
Q không có tiền nên các đối tượng hướng dẫn bị hại tìm chỗ kín đáo để vẽ lên mặt, người các vết thương giống như bị ai đó đánh, sau đó liên hệ về gia đình báo bị bắt cóc để ép đưa tiền chuộc.
Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cũng giải cứu hai nạn nhân (trong đó có một sinh viên năm thứ ba) bị các đối tượng xấu "bắt cóc online" với thủ đoạn tương tự.
Theo đó, chiều muộn 2/8, Công an phường Diên Hồng (TP.HCM) tiếp nhận trình báo từ người nhà nữ sinh viên tên là T.T.H (SN 2005) về việc cô bị bắt cóc để đòi 600 triệu đồng tiền chuộc.
Vào cuộc truy dấu vết, đến khoảng 20h45 cùng ngày, cảnh sát phát hiện và giải cứu H tại một khách sạn trên địa bàn phường Diên Hồng. Các đối tượng đã lừa để gia đình H chuyển số tiền 129 triệu đồng vào tài khoản mà kẻ gian cung cấp.
Vì sao nạn nhân là học sinh, sinh viên?
Theo TS Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học), kẻ lừa đảo sẽ đe dọa nạn nhân có liên quan đến một vụ án, sau đó lấy cớ yêu cầu họ đến nhà nghỉ, khách sạn để tiến hành phục vụ điều tra, song thực chất là "bắt cóc online" nhằm tống tiền gia đình.
Tâm lý của lứa tuổi học sinh, sinh viên là sợ bị phạt và thiếu kỹ năng kiểm chứng thực tế. Do đó, khi có người xưng là "công an" gọi điện, nạn nhân thường rơi vào trạng thái hoảng loạn và làm theo yêu cầu của các đối tượng.
Ông Hiếu cho biết, thủ đoạn đe dọa bằng những kịch bản như đã xảy ra xuất hiện từ trước. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân thiếu sự tỉnh táo, không dám chia sẻ với người lớn trong gia đình sẽ dễ dàng trở thành "con mồi" của kẻ gian.
Chuyên gia nhấn mạnh thêm, ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, có thể các em thường tiếp xúc với mạng xã hội và biết được những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng hay lừa qua điện thoại.
Song, nhiều nạn nhân không biết đối tượng lừa đảo đã tiếp cận mình bằng hình thức tương tự vì chúng ngụy trang rất tinh vi. Cũng có nạn nhân nghĩ rằng "sẽ không đến lượt mình" nên bị động trong đối phó.
Theo chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa, qua một số vụ việc có thể thấy, cha mẹ vẫn thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở con cái về các vụ lừa đảo trên mạng xã hội, song gần như không hề lọt vào đầu con trẻ.
"Các cháu có thể vâng dạ "con biết rồi", đến khi trực tiếp nghe điện thoại của tội phạm lừa đảo thì rất dễ bị thao túng, mất hết sự tỉnh táo và bình tĩnh", vị chỉ huy phân tích.
Theo khuyến cáo của cơ quan công an, nguyên tắc đầu tiên của cơ quan công an khi cần làm việc với công dân là sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi thông báo qua công an địa phương. Cơ quan công an không gọi điện để yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm lên điện thoại để phục vụ điều tra.
Do đó, khi nhận được các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn qua mạng xã hội mà có nội dung yêu cầu chuyển tiền, đề nghị gửi CCCD, số điện thoại và đặc biệt là thông báo/đe dọa có liên quan đến một vụ án, công dân cần tỉnh táo để xử lý.
Mọi người có thể báo cho người thân trong gia đình (nếu là học sinh, sinh viên bị đe dọa) hoặc thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết kịp thời. Tuyệt đối không làm theo các chỉ dẫn qua điện thoại để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản.
Hoàng Lam
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/canh-giac-bat-coc-online-tong-tien-nguoi-tre-192250806062547574.htm