'Canh' lửa cho mọi nhà an vui

'Canh' lửa cho mọi nhà an vui
2 giờ trướcBài gốc
Ngay sau thời khắc giao thừa (khoảng 0h35' ngày 17/2/2026 - tức ngày mùng 1 Tết), khi người dân Hà Tĩnh đang hân hoan tận hưởng những giây phút đầu tiên của năm mới, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhận cuộc gọi gấp gáp: "Tại khu vực ki-ốt kinh doanh thịt thuộc chợ Nghèn ở địa phận thôn 6, xã Can Lộc vừa xảy ra cháy, mong các anh đến ngay".
Hiện trường vụ cháy ki-ốt thịt tại chợ Nghèn (xã Can Lộc).
Ngay lập tức, đơn vị đã đánh kẻng báo động, xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 29 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an xã, Ban Quản lý chợ tích cực chữa cháy. Sau hơn 1 tiếng nỗ lực ứng cứu (1h45'), đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.
Cũng trong tối mùng 1 Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ nổ khiến 1 người bị thương. Vào hồi 1h30', trong quá trình sử dụng, chai LPG mini (bình gas mini) bất ngờ phát nổ khiến anh Nguyễn Quang Linh (SN 2005, trú tại thôn Sơn Trung 2, xã Kỳ Thượng) bị thương.
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Đức Thịnh thường xuyên nhắc nhở cơ sở kinh doanh đồ gỗ các biện pháp đảm bảo an toàn cháy nổ trước, trong và sau Tết.
Không chỉ ứng trực tại đơn vị, ngay từ những ngày giáp Tết, cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ của Phòng đã tăng cường xuống địa bàn dân cư hướng dẫn an toàn cháy nổ. Việc chủ động kiểm soát nguy cơ hỏa hoạn tại các di tích đền chùa, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ truyền thống... không chỉ giảm thiểu rủi ro, mà còn giữ gìn ANTT, để người dân an tâm tận hưởng kỳ nghỉ Tết trọn vẹn.
Đặc biệt, trong đêm giao thừa, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã bố trí 4 xe chữa cháy cùng 23 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm ANTT, an toàn PCCC&CNCH tại 4 điểm bắn pháo hoa tại phường Thành Sen, Sông Trí, Bắc Hồng Lĩnh và xã Nghi Xuân. Sự có mặt của đội ngũ cứu hỏa góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối, giúp người dân được tận hưởng màn pháo hoa trong thời khắc chuyển giao năm mới.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực chiến đêm giao thừa.
Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, tinh thần cảnh giác với "giặc lửa" luôn được duy trì xuyên suốt. Trung tá Đậu Đình Hòa - Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực trung tâm nhấn mạnh: "Dịp Tết luôn tiềm ẩn phức tạp do nhu cầu sử dụng điện, lửa tăng cao. Do vậy, kỷ luật "thép" và tinh thần sẵn sàng chiến đấu luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Các phương tiện chiến đấu luôn được kiểm tra định kỳ hàng giờ, bảo đảm vận hành hiệu quả nhất. Đơn vị duy trì ứng trực quân số 100% xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn trong tâm thế "đợi lệnh", lập tức xuất kích với tốc độ nhanh nhất để bảo vệ tính mạng và tài sản cho Nhân dân".
Dịp trước, trong và sau Tết, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bố trí quân số trực gác, bảo vệ đơn vị, trực thông tin báo cháy. Đồng thời, bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện, trang thiết bị, bảo đảm khi có lệnh lập tức xuất phát.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức gói bánh chưng tại đơn vị.
Trong khi đó, đây là cái tết đầu tiên của Đội CC&CNCH khu vực Hương Khê. Phương châm “Vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao” đã được quán triệt tới 100% cán bộ, chiến sĩ. Do đó, việc tổ chức các hoạt động tại chỗ được tính toán khoa học nhằm giúp anh em cảm nhận không khí Tết truyền thống nhưng không lơ là dù chỉ một giây.
Với chiến sĩ trẻ lần đầu "trực chiến" ngày Tết như binh nhất Trần Hữu Hòa (SN 2002, quê xã Trường Lưu - Đội CC&CNCH khu vực Hương Khê) đây là những ngày khó quên. "Đón Tết xa nhà đương nhiên không giấu nổi cảm xúc trống trải, nhớ nhà, nhớ người thân nhưng sự động viên của chỉ huy và anh em đồng đội đã giúp em xác định: mục tiêu quan trọng nhất đối với người lính cứu hỏa là bảo vệ sự an toàn về tính mạng và tài sản của Nhân dân. Chính vì vậy, em quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Hòa tâm sự.
23 năm gắn bó với công tác cứu hỏa, Trung tá Nguyễn Trọng Cừ - Phó đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng là người có thâm niên lâu nhất trong đơn vị. "Được giao nhiệm vụ ứng trực trong những ngày Tết vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Chính vì vậy, gia đình luôn thấu hiểu, ủng hộ để tôi yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tết Nguyên đán là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ do nhu cầu sử dụng điện, lửa, hương đèn tăng cao, do đó, chúng tôi duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu 24/24h" - Trung tá Cừ chia sẻ.
Lực lượng PCCC&CNCH tập trung kiểm tra hệ thống thiết bị chữa cháy trong dịp Tết.
Để tạo không khí đón Tết trong đơn vị, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết tại chỗ, tạo không khí đầm ấm, động viên tinh thần trong những ngày trực cao điểm. Những đôi bàn tay vốn quen cầm vòi, lăng, nay lại khéo léo bên lá dong, gạo nếp để tạo nên hương vị Tết đoàn viên ngay tại đơn vị.
Giữa nhịp xuân rộn ràng, những người lính cứu hỏa vẫn âm thầm bám trụ trên tuyến đầu chống “giặc lửa” để giữ bình yên cuộc sống, để mùa xuân mới đến với mọi người, mọi nhà trong an lành, hạnh phúc.
Thùy Dương
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/canh-lua-cho-moi-nha-an-vui-post306088.html