Ngay trong đêm 08 rạng sáng 09/10/2025, khi bão vừa tan nhưng mưa lớn và gió giật vẫn còn hoành hành, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô đã khẩn trương lên đường. Với 04 ca nô chuyên dụng, 20 thuyền chèo tay và hàng loạt công cụ hỗ trợ, đoàn quân E22 đã vượt qua mọi khó khăn, hướng về những vùng đất đang oằn mình chống chọi với hậu quả thiên tai.
Tại tỉnh Thái Nguyên, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã chia thành nhiều mũi nhỏ, bám trụ ngày đêm tại các phường, xã bị cô lập như Quán Triều, Phú Cường, Phú Bình
Trong làn mưa nặng hạt và gió lạnh, những chiếc ca nô và thuyền tay không ngừng vận chuyển từng thùng mì, can nước sạch, áo phao, thuốc men đến tận tay người dân
Không chỉ cứu trợ khẩn cấp, lực lượng E22 còn đồng hành cùng bà con trong công tác khắc phục hậu quả
Có những đoạn nước sâu đến ngực, các chiến sĩ vẫn kiên cường bơi lội, vượt qua dòng nước xiết để đưa nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ dân đã bị cô lập nhiều ngày.
Trên những con đường ngập bùn, họ thay phiên nhau dọn dẹp cây đổ, khơi thông cống rãnh, và không quản ngại vận chuyển từng gánh lúa nặng trĩu giúp người dân.
Trưa ngày 9/10, lực lượng E22 đưa người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu tại thôn Đô Tân (xã Trung Giã, TP Hà Nội)
Lực lượng E22 hỗ trợ người dân bị thương do mưa lũ di chuyển tới cơ sở y tế
Tại xã Trung Giã, xã Đa Phúc (TP Hà Nội), gần 200 cán bộ, chiến sĩ đã ngâm mình giữa ruộng sâu, lội qua những cánh đồng còn ngập nước để giúp bà con thu hoạch lúa kịp thời, tránh mất trắng
Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mà còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh sát Cơ động – dũng cảm, tận tụy, kỷ luật và đầy tình người.
Dù trong mưa bão, ngập lụt hay gian khổ trăm bề, những người lính Trung đoàn Cảnh sát Cơ động thủ đô vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, giúp Nhân dân thêm vững lòng, thêm tin tưởng vào lực lượng Công an Nhân dân. Câu nói "Khi Nhân dân cần, có Cảnh sát cơ động" không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành hiện thực sống động, được minh chứng bằng những hành động cụ thể, quên mình vì cộng đồng.
Quân Đỗ