Lái xe taxi báo cáo và nhờ lực lượng CSGT dẫn đường đưa người đi cấp cứu.
Trước đó, khoảng 17 giờ 10 phút, ngày 3-1, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km138 quốc lộ 1B, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT (Công an tỉnh) nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ lái xe hãng An Taxi. Theo thông tin nhanh từ tài xế, trên xe có một nữ hành khách đang lên cơn đau tim cần được đưa đến bệnh viện ngay. Theo tìm hiểu, nữ hành khách là bà Trần Thị Hải, sinh năm 1976, trú xóm Na Long, xã Đồng Hỷ. Bà Hải bị bệnh tim từ nhiều năm nay. Buổi chiều đi hộ đám cưới, bệnh tim tái phát, người nhà lập tức gọi xe đưa đi cấp cứu.
Trước tình huống nguy cấp, Tổ tuần tra kiểm soát đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy, triển khai phương án dẫn đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện cho xe chở người bệnh di chuyển nhanh chóng, an toàn đến Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên trong hơn 10 phút, bằng nửa thời gian so với chạy bình thường.
Nhớ lại thời điểm nguy cấp đó, anh Nguyễn Văn Quân, lái xe taxi cho biết: Lúc lên xe, bà Hải đã có biểu hiện tức ngực, khó thở, trong khi tuyến đường đến bệnh viện hơn 10km, rất đông phương tiện giao thông. May mắn gặp được các đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ nên tôi đã báo cáo xin hỗ trợ dẫn đường đến bệnh viện.
Xe của CSGT mở đường giúp taxi nhanh chóng đưa người đi cấp cứu.
Thiếu tá Ngô Chí Dũng, Tổ trưởng Tổ tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT, chia sẻ: Trong tình thế cấp bách như vậy, tôi hoặc bất cứ chiến sĩ công an nào cũng sẵn sàng hỗ trợ người dân. Tổ công tác vui vì giúp đỡ người dân trong lúc nguy cấp.
Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, bà Hải đã vượt qua nguy kịch. Với những người bị lên cơn đau tim, mỗi phút giây được cứu chữa kịp thời đều quý giá, vì qua “giờ vàng” sẽ gây hậu quả khôn lường. Hiện nay, bà Hải đã được chuyển sang Khoa Cấp cứu can thiệp tim mạch, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên theo dõi và điều trị, các chỉ số sinh tồn tốt, sức khỏe đang dần hồi phục.
Bà Hải đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Thay mặt gia đình, anh Nguyễn Đình Nam là con trai của bà Hải, xúc động: Hôm ấy, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của lái xe taxi và Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT thì không biết sức khỏe của mẹ tôi sẽ ra sao. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí CSGT, các y, bác sĩ và anh lái xe taxi.
Không chỉ nhận được lời cảm ơn của gia đình bệnh nhân, hành động trên của lực lượng CSGT còn được cộng đồng mạng và dư luận ghi nhận, khen gợi với rất nhiều lượt like và những bình luận tích cực.
Trung tá Đào Đình Huệ, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT, cho biết: Việc làm trách nhiệm, kịp thời của Tổ tuần tra kiểm soát giúp đỡ người dân trong lúc nguy cấp là minh chứng sinh động cho việc thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT vì nhân dân phục vụ.
Xuân Nghiệp - Thu Trang