Sự vắng bóng của những chú gấu trúc dễ thương, biểu tượng cho tình hữu nghị Nhật - Trung trong suốt gần nửa thế kỷ, để lại không ít tiếc nuối trong lòng người dân Nhật Bản.
Gấu đực Xiaoxiao và gấu cái Leilei chào đời tại Vườn thú Ueno tháng 6/2021. Cặp song sinh này là con của gấu trúc mẹ Shinshin và gấu trúc bố Lili. Xiaoxiao và Leilei đã nhận được sự yêu mến của đông đảo người dân Nhật Bản suốt 4 năm qua.
Sau khi thông tin về việc hồi hương được công bố, khoảng 310.000 người đã đăng ký tham gia các buổi tham quan cuối cùng thông qua hình thức bốc thăm với tỷ lệ trung bình là 6,4/1.
Xiaoxiao và Leilei dự kiến rời Nhật Bản từ sân bay quốc tế Narita (tỉnh Chiba) vào tối 27/1 và đến Trung Quốc vào ngày 28/1. Sau đó, hai chú gấu trúc này sẽ được cách ly kiểm dịch tại Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Gấu trúc Trung Quốc ở tỉnh Tứ Xuyên, trước khi quyết định địa điểm nuôi dưỡng chính thức.
Gấu trúc lần đầu tiên đến Nhật Bản vào năm 1972, khi Trung Quốc tặng cặp Kangkang và Lanlan cho Vườn thú Ueno nhân dịp bình thường hóa quan hệ ngoại giao Nhật - Trung.
Sự kiện này đã bùng nổ một “cơn sốt gấu trúc” tại Nhật Bản. Từ đó, hình ảnh gấu trúc trở thành điểm thu hút đặc biệt, mang lại doanh thu lớn cho các vườn thú tại Nhật Bản thông qua bán vé tham quan và các sản phẩm lưu niệm có liên quan đến gấu trúc. Riêng Vườn thú Ueno mỗi năm đã thu hút trên 7 triệu lượt khách tham quan nhờ sự hiện diện cặp gấu trúc Xiaoxiao và Leilei.
R.G
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/cap-gau-truc-sinh-doi-roi-nhat-ban-tro-ve-trung-quoc-a474815.html