Cậu bé 11 tuổi bị bệnh tim hiểm nghèo

Cậu bé 11 tuổi bị bệnh tim hiểm nghèo
7 giờ trướcBài gốc
Câu chuyện bắt đầu từ khi Phú lên lớp 3. Những cơn đau tức vùng bụng xuất hiện, ban đầu chỉ âm ỉ, gia đình nghĩ là bệnh dạ dày thông thường. Thế nhưng cơn đau ngày càng trở nặng, dai dẳng hơn, khiến cậu bé không còn vẻ hoạt bát vốn có. Lo lắng cho con, anh Trần Văn Điệp (cha em Phú) và vợ đã dồn hết số tiền ít ỏi để đưa Phú lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) khám. Sau hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ đã đưa ra kết luận khiến cả gia đình như chết lặng. Em Phú mắc bệnh cơ tim giãn nở, nhịp nhanh nhĩ, và suy tim.
Với ánh mắt nặng trĩu lo âu, anh Trần Văn Điệp chia sẻ: “Bác sĩ cho hay, cách điều trị cho con tôi là phải thay tim, kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng. Nếu không thay tim, sợ rằng mạng sống không duy trì được bao lâu. Nghe đến số tiền đó, vợ chồng tôi đều rụng rời tay chân. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, làm sao mà có được số tiền lớn đến vậy?”.
Em Trần Nguyên Phú (thứ 2 từ phải sang) rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm
Kể từ ngày nhận tin dữ, đã gần 2 năm trôi qua. Gia đình anh Điệp chỉ biết chắt chiu từng đồng, dành dụm mọi khoản chi tiêu để đưa Phú đi tái khám định kỳ và mua thuốc uống cầm cự. Mỗi lần tái khám, mỗi lần lấy thuốc là nỗi lo về gánh nặng tài chính lại đè nặng lên đôi vai của vợ chồng anh Điệp. Nhưng sự thật nghiệt ngã là dù đã cố gắng hết sức, sức khỏe của Phú vẫn cứ sa sút. “Sức khỏe con tôi càng ngày càng yếu, ngày nghỉ nhiều hơn ngày học” - anh Điệp nghẹn ngào. Cậu bé vốn hiếu động, nay sự sống như “chỉ mành treo chuông”, những cơn đau hành hạ khiến em không thể tập trung vào việc học.
Hoàn cảnh gia đình em Phú thực sự rất đáng thương. Anh Trần Văn Điệp hiện làm phụ hồ tại địa phương. Với công việc không ổn định, thu nhập của anh bấp bênh, ngày nào có việc làm cũng chỉ được 280.000 đồng. Chừng đó chỉ đủ trang trải những chi phí sinh hoạt tối thiểu, đừng nói đến việc tích lũy để chữa bệnh hiểm nghèo cho con. Vợ anh cũng chật vật với những công việc làm thuê, thu nhập cũng chẳng đáng là bao. Căn nhà gia đình đang sinh sống cũng đã xuống cấp trầm trọng, dột nát mỗi khi mưa xuống. Cuộc sống của họ là một chuỗi ngày dài của sự thiếu thốn và lo toan.
Trao đổi về hoàn cảnh của gia đình em Phú, ông Danh Thanh, Phó Trưởng ban Nhân dân khóm Tân Đông (thị trấn Óc Eo), không khỏi xót xa: “Gia đình anh Điệp rất chăm chỉ làm ăn, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước. Họ là những người hiền lành, chịu khó. Không may, con nhỏ lại bị bệnh trầm trọng như vậy. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để em Phú có tiền trị bệnh hiểm nghèo, có cơ hội được thay tim và tiếp tục việc học hành, được sống một cuộc đời trọn vẹn như bao đứa trẻ khác”.
Mỗi tấm lòng vàng, mỗi sự đóng góp dù nhỏ nhất đều mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tương lai của em Trần Nguyên Phú. Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa hy vọng, mang lại cơ hội được sống, được học, được vui chơi và được trưởng thành cho cậu bé 11 tuổi bất hạnh này.
Mọi hỗ trợ xin gửi về Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, vui lòng ghi rõ họ tên người nhận hỗ trợ
PHƯƠNG LAN
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/cau-be-11-tuoi-bi-benh-tim-hiem-ngheo-a421061.html