Cậu bé 13 tuổi bỏ học để... chơi game: Quyết định của cha mẹ gây tranh cãi dữ dội

Cậu bé 13 tuổi bỏ học để... chơi game: Quyết định của cha mẹ gây tranh cãi dữ dội
21 giờ trướcBài gốc
Theo Oddity Central, một cặp vợ chồng tại Nhật Bản đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều sau khi ủng hộ quyết định của con trai 13 tuổi, tên Tarou, rời khỏi hệ thống giáo dục chính quy để tập trung chơi game chuyên nghiệp. Theo chia sẻ của gia đình, Tarou bắt đầu chơi trò chơi điện tử từ năm ba tuổi, nhưng chỉ đến khi phát hiện trò Fortnite vào năm năm tuổi, cậu bé mới thực sự tìm thấy đam mê của mình.
Cha của Tarou cho biết chỉ trong thời gian ngắn, cậu bé đã vượt qua trình độ của ông. Đến khi học lớp hai, Tarou được cho là đã có thể đánh bại các tuyển thủ chuyên nghiệp một cách thường xuyên. Nhận thấy năng khiếu vượt trội của con, gia đình đã lập cho Tarou một kênh YouTube vào năm 2020. Hiện kênh này có hơn 230.000 người theo dõi, trở thành nền tảng để cậu bé chia sẻ quá trình chơi game và thi đấu.
Chính trên kênh YouTube cá nhân, Tarou gần đây đã thông báo quyết định rời trường học để tập trung toàn bộ thời gian cho sự nghiệp eSports, với mục tiêu đủ điều kiện tham dự Fortnite World Cup. Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, bởi khác với phản ứng thường thấy của nhiều phụ huynh, cha mẹ Tarou cho biết họ hoàn toàn ủng hộ con trai.
Cậu bé 13 tuổi bỏ học để... chơi game: Quyết định của cha mẹ gây tranh cãi dữ dội. Ảnh minh họa
Giải thích cho lựa chọn của gia đình, cha Tarou cho rằng việc đến trường mỗi ngày cùng áp lực học tập có thể khiến con trai kiệt sức và khó duy trì sự tập trung. Ông khẳng định Tarou sở hữu khả năng tập trung và tính kiên trì đặc biệt, điều mà gia đình tin rằng phù hợp hơn với con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Mức độ gắn bó của Tarou với Fortnite được chính cha cậu mô tả là “tuyệt đối”. Ông từng kể rằng khi còn học lớp hai, Tarou đã có lần chơi game liên tục suốt 28 giờ, từ 10h sáng hôm trước đến 14h chiều hôm sau, đến mức quên cả việc đi vệ sinh. Dù không phải đứa trẻ duy nhất dành phần lớn thời gian cho trò chơi điện tử, Tarou được cho là khác biệt ở chỗ duy trì được sự tập trung và đam mê ở mức cao trong nhiều năm liền.
Cha mẹ Tarou thừa nhận họ ý thức rõ những rủi ro đi kèm với việc cho con rời bỏ hệ thống giáo dục chính quy. Tuy nhiên, họ tin rằng ở thời điểm hiện tại, đây là lựa chọn phù hợp nhất với năng lực và khát vọng của con trai. Những phát biểu này không những không làm dịu dư luận mà còn khiến cuộc tranh luận trên mạng xã hội Nhật Bản trở nên gay gắt hơn.
Một bộ phận ý kiến cho rằng giáo dục truyền thống không còn là con đường duy nhất dẫn đến thành công trong bối cảnh eSports ngày càng phát triển và được xã hội công nhận. Tuy vậy, nhiều người khác bày tỏ lo ngại rằng quyết định này có thể khiến cậu bé đánh mất những trải nghiệm tuổi thiếu niên quan trọng.
“Mấy năm trung học là quãng thời gian hạnh phúc nhất với bạn bè và các hoạt động câu lạc bộ. Thật lãng phí nếu chỉ dành toàn bộ thời gian để chơi game”, một người dùng mạng xã hội bình luận.
Cuộc tranh luận xoay quanh câu chuyện của Tarou vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, phản ánh sự giằng co giữa những giá trị giáo dục truyền thống và các lựa chọn mới đang dần hình thành trong xã hội hiện đại.
Phương Anh (Theo ODD)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cau-be-13-tuoi-bo-hoc-de-choi-game-quyet-dinh-cua-cha-me-gay-tranh-cai-du-doi-30951.html